Nguồn gốc và ý nghĩa kinh Mân Côi.
Vatican, ngày 12/10/2004 (Zenit). Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, đức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino, thư ký Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã quả quyết:
“Kinh Mân Côi là một kinh nguyện chiêm niệm sâu xa và có thần lực với một lịch sử lâu dài. Riêng bản thân tôi, tôi đã chứng kiến nhiều phép lạ đi đôi với việc tái khám phá lại kinh này”.
Ngài nhắc nhớ rằng có “nhiều người đã tìmthấy của ăn cho tâm hồn và lý do cho việc cải đổi cuộc sống trong chính kinh nguyện này”.
Vào thứ tư vừa qua, trong cuộc tiếp kiến chung dân chúng, chính Đức Gioan-Phaolô II đã mời gọi mỗi tín hữu trong tháng Mân Côi này hãy đọc kinh Mân Côi hàng ngày để sùng kính Mẹ Maria.
Đức TGM giải thích thêm: “Vào thời điểm mà các Thánh Vịnh được đọc trong các giờ kinh phụng vụ, các giờ kinh sáng và kinh chiều, nhưng đã có nhiều người không thể cầu nguyện bằng tiếng Latinh được. Dần dần người ta thay thế các Thánh Vịnh bằng “Kinh Lạy Cha” và những “Kinh Kính Mừng”, tùy theo cách xếp đặt thay đổi theo từng hoàn cảnh khác nhau”.
“Tiếp đến, việc suy ngắm các mầu nhiệm đã được thêm vào. Kinh nguyện này đã được phát triển và đạt tới cách thức mà chúng ta vẫn quen lần hạt hiện nay, nhất là vào thời Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V, vị đã thiết lập Lễ Đức Mẹ Mân Côi, do một lý do đặc biệt của hoàn cảnh lịch sự thời đó, nhân cuộc chiến thắng của Kitô giáo trên sự đe dọa của Ottoman. Vị thánh giáo hoàng này tin tưởng rằng cuộc chiến thắng này nhờ vào việc sốt sắng cầu nguyện của các Kitô hữu, qua lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa”.
Kể từ đó, kinh Mân Côi “đã được các cộng đoàn Kitô hữu lần hạt theo đúng cách thức này, cho tới ngày đức Gioan-Phaolô II, cách đây hai năm, nhân Năm Mân Côi, đã thêm 5 Mầu Nhiệm Sự Sáng, tập trung vào chiều kích Kitô học và Kinh Thánh”
Đức TGM quả quyết: “ Nếu hiểu cho đúng, thì đây là một kinh nguyện có nhiều ý nghĩa. Kinh Mân Côi quả thực rất chiêm niệm. Việc lập đi lập lại, xem ra có vẻ máy móc, nhưng thực sự ra được hiểu như một hơi thở của linh hồn, đang chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, hoàn tất cung cách chiêm niệm qua ánh mắt và trái tim của Đức Maria”.
Nếu được hiểu theo chiều kích này, mỗi người có thể cảm nghiệm tại sao kinh nguyện Maria này “thực sự có thể tăng cường tinh thần của Kitô hữu, vì kinh nguyện này có thể giúp Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày biết gắn bó với mầu nhiệm cứu chuộc, đặc biệt trong Chúa Giêsu Kitô, là trái tim và là trung tâm điểm của cuộc sống Kitô hữu”.
Vatican, ngày 12/10/2004 (Zenit). Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, đức Tổng Giám Mục Domenico Sorrentino, thư ký Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã quả quyết:
“Kinh Mân Côi là một kinh nguyện chiêm niệm sâu xa và có thần lực với một lịch sử lâu dài. Riêng bản thân tôi, tôi đã chứng kiến nhiều phép lạ đi đôi với việc tái khám phá lại kinh này”.
Ngài nhắc nhớ rằng có “nhiều người đã tìmthấy của ăn cho tâm hồn và lý do cho việc cải đổi cuộc sống trong chính kinh nguyện này”.
Vào thứ tư vừa qua, trong cuộc tiếp kiến chung dân chúng, chính Đức Gioan-Phaolô II đã mời gọi mỗi tín hữu trong tháng Mân Côi này hãy đọc kinh Mân Côi hàng ngày để sùng kính Mẹ Maria.
Đức TGM giải thích thêm: “Vào thời điểm mà các Thánh Vịnh được đọc trong các giờ kinh phụng vụ, các giờ kinh sáng và kinh chiều, nhưng đã có nhiều người không thể cầu nguyện bằng tiếng Latinh được. Dần dần người ta thay thế các Thánh Vịnh bằng “Kinh Lạy Cha” và những “Kinh Kính Mừng”, tùy theo cách xếp đặt thay đổi theo từng hoàn cảnh khác nhau”.
“Tiếp đến, việc suy ngắm các mầu nhiệm đã được thêm vào. Kinh nguyện này đã được phát triển và đạt tới cách thức mà chúng ta vẫn quen lần hạt hiện nay, nhất là vào thời Đức Thánh Giáo Hoàng Piô V, vị đã thiết lập Lễ Đức Mẹ Mân Côi, do một lý do đặc biệt của hoàn cảnh lịch sự thời đó, nhân cuộc chiến thắng của Kitô giáo trên sự đe dọa của Ottoman. Vị thánh giáo hoàng này tin tưởng rằng cuộc chiến thắng này nhờ vào việc sốt sắng cầu nguyện của các Kitô hữu, qua lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa”.
Kể từ đó, kinh Mân Côi “đã được các cộng đoàn Kitô hữu lần hạt theo đúng cách thức này, cho tới ngày đức Gioan-Phaolô II, cách đây hai năm, nhân Năm Mân Côi, đã thêm 5 Mầu Nhiệm Sự Sáng, tập trung vào chiều kích Kitô học và Kinh Thánh”
Đức TGM quả quyết: “ Nếu hiểu cho đúng, thì đây là một kinh nguyện có nhiều ý nghĩa. Kinh Mân Côi quả thực rất chiêm niệm. Việc lập đi lập lại, xem ra có vẻ máy móc, nhưng thực sự ra được hiểu như một hơi thở của linh hồn, đang chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô, hoàn tất cung cách chiêm niệm qua ánh mắt và trái tim của Đức Maria”.
Nếu được hiểu theo chiều kích này, mỗi người có thể cảm nghiệm tại sao kinh nguyện Maria này “thực sự có thể tăng cường tinh thần của Kitô hữu, vì kinh nguyện này có thể giúp Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày biết gắn bó với mầu nhiệm cứu chuộc, đặc biệt trong Chúa Giêsu Kitô, là trái tim và là trung tâm điểm của cuộc sống Kitô hữu”.