Cả thế giới đang vật lộn với đại dịch! Nhưng thế giới vẫn không ngừng chiến tranh!

Kinshasa, Phi châu – theo Thông tấn xã Fides cho hay trong lúc cơn đại dịch đang bùng nổ, vào cuối tháng 3, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cùng nhau đưa ra một lời kêu gọi ngừng chiến toàn cầu! Thế giới dường như đã lắng nghe và đáp lại tiếng kêu mời này, ví dụ, tại Syria, Cameroon, Philippines, Yemen, Congo, đã có những dấu hiệu tích cực ngưng chiến để tập trung vào công tác chống lại cơn dịch Covid-19, một số quân đội hoặc kháng chiến quân trên 70 mặt trận đã hạ giới…

Nhưng những thiện chí, đáp lời mời của gọi của Đức Giáo Hoàng "đình chỉ mọi hình thức chiến tranh" và dùng đường hướng "ngoại giao, đối thoại, cứu giúp những người khốn cực dễ bị tổn thương" trên khắp thế giới không trường tồn được lâu dài... Kể từ giữa tháng Tư, hầu hết các cuộc chiến đã gác súng… Nhưng chẳng được bao lâu các tranh chấp lại đối đầu với nhau, dấy lên các cuộc chiến tương tàn!

Thông tấn xã Fides đã liên lạc với đại diện của các Giáo hội tại ba nước (Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria và Cameroon), nơi đang có những cuộc tương tàn trong nhiều năm qua, để tìm hiểu tình hình ra sao và lý do tại sao lại vi phạm việc đình chiến, dù chỉ tạm đình chiến trong thời gian!...