Tổng giám mục vừa được bổ nhiệm của Santiago de Chile, Fernando Chomali, đã chia sẻ suy tư lên án điều kiện sống tồi tệ dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến 14 người di cư thiệt mạng tại một khu định cư ở khu phố Cerro Obligado của thị trấn Coronel.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 6/11 trong một ngôi nhà được xây bằng gỗ pallet và lợp tôn trong một trại nơi các gia đình người di cư Venezuela sống trong điều kiện rất bấp bênh. Trong số những người thiệt mạng có 8 trẻ vị thành niên.

“Cơn thịnh nộ, bất lực, phẫn nộ, đau đớn, buồn phiền; người ta phải trải qua rất nhiều đau buồn khi trẻ em và người lớn chết trong một trận hỏa hoạn dữ dội,” Đức Cha Chomali cho biết như trên.

Đối với những cảm xúc này, ngài cho biết thêm “xấu hổ, bởi vì sự thờ ơ ngự trị là nguyên nhân gây ra những đám cháy có thể đoán trước và tránh được này nếu những người đang trong hoàn cảnh khó khăn nhận được nhiều sự hỗ trợ và đón nhận hơn từ chính quyền”.

Dựa vào lời của một bài hát cổ, “Si vas para Chile” (“Nếu bạn đến Chile”), Đức Cha Chomali nói: “Thật khó để hát” câu kết ca ngợi lòng hiếu khách: “Và bạn sẽ thấy họ yêu quý một người như thế nào ở Chí Lợi khi anh ấy là một người xa lạ.”

“Thật không may, không phải lúc nào cũng như vậy”, vị giám chức nhận xét. Ngài than thở: “Trong nhiều năm, chúng ta đã biết về những điều kiện bấp bênh mà những anh em này của chúng tôi đã sống ở Cerro Obligado ở Coronel.

Ngài nói: “Các quan chức và doanh nghiệp sa lầy vào những cuộc tranh luận muôn thuở và đủ loại kiện tụng, người nghèo luôn phải gánh chịu hậu quả.

Trích dẫn Kinh thánh, Đức Cha Chomali chỉ ra tầm quan trọng của việc ưu tiên “trẻ em, góa phụ và người di cư”. Tuy nhiên, ngài lưu ý rằng “giữa bối cảnh toàn cầu hóa và sự thờ ơ, chính những vụ hỏa hoạn và những bất hạnh này đã nhắc nhở chúng ta về sự tồn tại của chúng”.

“Hôm qua là viện dưỡng lão, hôm nay là trẻ em và người di cư, và những người khác sẽ đến. Đúng, đây là tin gây ngạc nhiên, nhưng sau đó những tin tức khác sẽ đến và điều đau đớn nhất là chúng ta đang quen với nó”, ngài nói.

Nhắc lại những lời của Thánh Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Chí Lợi, Đức Tổng Giám Mục nhắc nhở: “Người nghèo không thể chờ đợi”. Tuy nhiên, ngài than thở rằng “họ vẫn đang chờ đợi”.

“Lampedusa ở Ý, miền bắc Chí Lợi và bây giờ là Coronel đã trở thành nghĩa trang. … Đó có phải là điều chúng ta mong muốn cho đất nước mình không?” ngài hỏi.

Cuối cùng, thay mặt Giáo hội, ngài hối hận “đã không làm được nhiều hơn cho họ” và “luôn luôn là quá ít”.

“Chúng ta không cố gắng hết sức để làm cho người khác những gì chúng ta muốn họ làm cho mình. Điều đó thật đau đớn và đáng xấu hổ,” ngài nói và cầu xin sự tha thứ của cộng đồng người Venezuela ở Chile, “vì cách đối xử hèn hạ mà họ đã nhiều lần phải chịu cũng như sự chậm chạp của quá trình nhập cư khiến họ bị tê liệt và trên thực tế khiến họ bị xếp thứ hai”

Vị giám chức đã cam kết cầu nguyện và tuyên bố rằng ngài sẽ tiếp tục “trên con đường mà chúng ta đã thực hiện trong nhiều năm qua mục vụ di dân của mình”.

“ Sự hiện diện của anh chị em làm phong phú Chí Lợi và anh chị em không đáng phải chịu những gì anh chị em đang trải qua. Tôi khóc với anh chị em và tôi hy vọng tiếng khóc đó sẽ trở thành một cam kết lớn lao hơn nữa”, Đức Cha Chomali kết luận.

Sau hơn 20 năm dưới chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa do cựu Tổng thống Hugo Chavez khởi xướng và được tiếp tục bởi người kế nhiệm ông, đồng minh chính trị Nicolás Maduro, Venezuela đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội mà nhiều người so sánh với Cuba.

Một báo cáo gần đây của Đài quan sát Tài chính Kinh tế Venezuela cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm ở nước này là 440%.

Khoảng 8 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước để thoát khỏi cảnh nghèo đói.


Source:Catholic News Agency