Theo Tổng giáo phận Managua, Cha Mario de Jesús Guevara Calero, 66 tuổi, linh hướng của Đại chủng viện La Purísima ở Nicaragua, đã qua đời vào Chúa Nhật, ngày 12 tháng 10.

Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng Giám Mục Managua, và các linh mục tại thủ đô Nicaragua “gửi lời chia buồn tới gia đình ngài, cộng đồng chủng viện và các giáo dân mà ngài đã phục vụ nhiều năm tại nhiều giáo xứ khác nhau thuộc Tổng giáo phận của chúng tôi”, theo thông báo tang lễ từ Tổng giáo phận.

Vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, khi vị linh mục đang giải tội tại nhà thờ Managua, ngài đã bị một công dân Nga tên Elis Leonidovna Gonn tạt axit vào mặt và người, sau đó người này đã bị bắt.

Vị linh mục đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và điều trị, và theo tờ báo Confidencial, ngài đã tha thứ cho người phụ nữ đã tấn công mình. Vụ việc xảy ra vào năm chế độ độc tài gia tăng đàn áp Giáo Hội Công Giáo trong nước.

Vào tháng 8 năm 2019, chế độ độc tài Nicaragua do Tổng thống Daniel Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo lãnh đạo đã trả tự do cho Leonidovna Gonn, người sau đó đã bị trục xuất khỏi đất nước.

“Nguyện xin Chúa ban cho Cha Mario Guevara được hưởng thiên đàng thánh thiện. Tôi tạ ơn Đấng Toàn Năng vì cuộc đời và chức vụ của ngài”, nhà nghiên cứu Martha Patricia Molina, tác giả báo cáo “Nicaragua: Một Giáo Hội Bị Đàn Áp”, phát biểu trên X.

Phiên bản mới nhất của báo cáo ghi nhận hơn 1.000 vụ tấn công của chế độ độc tài và hơn 16.500 cuộc diễn hành và hành vi đạo đức đã bị chế độ Sandinista cấm.

'Một người cầu nguyện'

“Với tư cách là một giám mục, tôi thấy vừa thú vị vừa vui mừng khi được đến thăm các giáo xứ, và thật tuyệt vời biết bao khi nhiều tín hữu tưởng nhớ đến các linh mục của họ”, Đức Hồng Y Brenes phát biểu vào ngày 13 tháng 10 trong bài giảng lễ an táng mà ngài cử hành tại Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở khu vực mục vụ Masaya.

“Trong những tuần gần đây, hôm nay tôi đã đến thăm ba hoặc bốn giáo xứ ở San Rafael del Sur, và chúng ta nhớ lại cách Cha Mario đã ở đó, phục vụ những cộng đồng đó với lòng quảng đại vô bờ bến trong những tình huống khó khăn nhất. Trong những tình huống khó khăn, nhưng thật tuyệt vời, [ngài đã làm như vậy] mà không hề phàn nàn, nhưng với sự tận tụy,” Đức Hồng Y nói tiếp.

Nói về căn bệnh mà vị linh mục phải chịu đựng vào cuối đời, Đức Hồng Y nhận xét rằng “trong những tháng cuối đời, ngài đã có thể vượt qua đồi Canvê, những cơn đau của ngài như một con đường [lát bằng] cay đắng, nhưng khi tôi có cơ hội đến thăm ngài tại bệnh viện và đôi khi tại chủng viện, vào lúc cuối đời, ngài vẫn mỉm cười. Và trên hết, tôi đã bị ấn tượng khi nhìn thấy bên giường ngài, cuốn Phụng Vụ Giờ Kinh và tràng hạt Mân Côi trong tay ngài.”

“Tôi nghĩ đó là những khoảnh khắc mạnh mẽ; là một người cầu nguyện, ngài thực sự biết cách duy trì sự giao tiếp với Chúa và với mẹ của chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria,” ngài nói thêm.

Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng Guevara “đã rao giảng cho chúng ta, không phải bằng những lời lẽ hoa mỹ, mà bằng chính cuộc đời mình, cuộc sống giản dị, nhưng với sức mạnh phi thường. Và sức mạnh đó là gì nếu không phải là chính con người Chúa Giêsu?”


Source:Catholic News Agency