Tượng đài Đức Mẹ Fatima cao nhất thế giới đã được khánh thành tại Crato, thuộc bang Ceará, đông bắc Brazil. | Nguồn: Được cung cấp bởi Prefeitura do Crato/Ảnh chụp màn hình


Trong bản tin của CNA ngày 20 tháng 11, 2025, Monasa Narjara tường trình từ Sao Paulo, Brazil: Tượng đài Đức Mẹ Fatima cao nhất thế giới đã được khánh thành và làm phép vào ngày 13 tháng 11 trong Thánh lễ bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ tại Crato, thuộc bang Ceará, đông bắc Brazil.

Bức tượng cao 54 mét do nghệ sĩ Ranilson Viana tạo ra, lấy cảm hứng từ bản sao bức tượng Đức Mẹ hành hương được tôn kính tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Penha, một tác phẩm của nhà điêu khắc người Bồ Đào Nha Guilherme Ferreira Thedim.

Đức Giám Mục Magnus Henrique Lopes của Crato, người đã cử hành Thánh lễ, phát biểu: “Lòng chúng ta tràn ngập niềm vui và đức tin bởi vì tại vùng đất thánh Crato này, bức tượng Đức Mẹ Fatima tráng lệ này đứng sừng sững nhờ sự hiện diện của bức tượng, đến trực tiếp từ Fatima, Bồ Đào Nha, một dấu chỉ cho sự hiệp thông thiêng liêng của chúng ta với đền thánh Đức Mẹ, một trái tim đang đập của lời cầu nguyện, sám hối và hy vọng cho toàn thế giới”.

Bức tượng Đức Mẹ Fatima hành hương đã đến Juazeiro do Norte vào ngày 10 tháng 11, 72 năm sau lần viếng thăm đầu tiên. Cuộc hành hương kết thúc vào ngày 13 tháng 11 trong Thánh lễ bế mạc Ngày Đức Mẹ của Giáo phận.

Trong bài giảng, Đức Giám Mục Lopes nói rằng “từ Fatima đến Crato, chúng ta cùng đi trên một con đường đức tin và sự dịu dàng.” Ngài nhắc lại rằng ở Bồ Đào Nha, “Đức Maria hiện ra như một phụ nữ rạng rỡ hơn cả mặt trời” và ở Crato, “Mẹ đến như một người mẹ yêu thương, chào đón những đứa con đau khổ của mình. Nghèo khó, nhưng tràn đầy niềm tin.”

Đức Giám Mục cũng lưu ý rằng khi làm phép “bức tượng Đức Mẹ Fatima này”, chúng ta có thể nghe thấy “cùng một lời mời gọi từ mẫu” mà Đức Maria đã nói trong tiệc cưới Cana, khi Mẹ nói với những người phục vụ: “Hãy làm bất cứ điều gì Người bảo các anh làm.”

‘Fátima là một trường học về lắng nghe và vâng phục Tin Mừng’

Ngài giải thích: “Trong cử chỉ đơn giản này” của Đức Mẹ tại Cana “là toàn bộ thần học về sự chuyển cầu của Đức Maria. Ngài không thay thế Chúa Giêsu. Mẹ mặc khải Người. Mẹ không tạo ra ân sủng. Đức Maria dẫn chúng ta đến với Đấng chính là ân sủng.”

Như vị giám mục giải thích, "Fátima là một trường học về lắng nghe và vâng phục Tin Mừng."

Ngài nói thêm: "Đức Maria đã kêu gọi các mục đồng nhỏ Lucia, Phanxicô và Jacinta hoán cải, cầu nguyện kinh Mân Côi, sám hối và tin tưởng vào tình yêu của Chúa".

Vị giám mục than thở: "Ngày nay, nhiều Phanxicô, nhiều Lucia và vô số Jacinta không còn lắng nghe lời kêu gọi cầu nguyện, học giáo lý, khoảnh khắc thiêng liêng" mà thay vào đó "thường xuyên lắng nghe những tiếng nói khác" "phá hủy ước mơ, gia đình và hy vọng".

Ngài cảnh cáo: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà đức tin, điều thiêng liêng, đang bị cướp mất khỏi tay trẻ em, khỏi trái tim của những người trẻ, khỏi con trai và con gái chúng ta. Và sự trống rỗng này thể hiện qua bạo lực, qua sự tự hủy hoại, qua sự mất đi ý nghĩa cuộc sống, và qua sự phi nhân tính hóa ngay từ khi còn nhỏ.”

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta, những giáo dân, những người nam nữ sống đời thánh hiến, và các nhà chức trách, đang chứng kiến những giấc mơ này bị đánh cắp như thế nào. Chúng ta đang nhìn nhận một cách thờ ơ, thậm chí còn góp phần vào việc hủy hoại và tan rã tương lai của con em chúng ta, bởi vì làm như vậy dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao sứ điệp Fatima lại cấp thiết đến vậy trên đất nước chúng ta, trong giáo phận của chúng ta, và ở rất nhiều giáo phận khác, nơi đức tin của người dân rất sâu sắc và lòng sùng kính Đức Mẹ là một phần không thể thiếu trong [cuộc sống của họ].

Cuối Thánh lễ, Đức Cha Lopes đã ban phép lành Tòa Thánh và ơn toàn xá cho các tín hữu hiện diện, rồi đến tượng đài mới ở Crato với bức tượng Đức Mẹ Fatima dành cho khách hành hương, nơi ngài làm phép bức tượng mới.