Đức Giáo Hoàng Lêô XIV: ‘Âm nhạc như cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa’

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tham dự buổi hòa nhạc “Hòa nhạc cho Người Nghèo” của Vatican tại Hội trường thánh Giáo hoàng Phaolô VI và bày tỏ niềm vui được cùng chia sẻ niềm vui lắng nghe âm nhạc, “không phải là một điều xa xỉ dành cho số ít người, mà là một món quà thiêng liêng dành cho tất cả mọi người.”
(Tin Vatican - Linda Bordoni)
Tối thứ Bảy (6/12/2025) là một buổi tối đặc biệt tại Vatican khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón các nghệ sĩ, tình nguyện viên và hơn 3.000 khách mời danh dự - những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội, thuộc nhiều quốc tịch, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau - đến chật kín Hội trường thánh GH Phaolô VI trong buổi hòa nhạc “Hòa nhạc cho Người Nghèo” lần thứ sáu.
Chào mừng những người tham dự và khách mời khi sự kiện kết thúc, do Bộ Phục vụ Bác ái tổ chức, phối hợp với Giáo phận Roma và nhiều hiệp hội, nhóm hoạt động vì người nghèo, sự kiện năm 2025 này có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế Michael Bublè, cùng ban nhạc của ông, Dàn hợp xướng Giáo phận Roma, do Đức Ông Marco Frisina chỉ huy, và Dàn nhạc Nova Opera.
Đức Giáo Hoàng ngồi thư giãn trong suốt buổi hòa nhạc, mỉm cười, rõ ràng là đang thưởng thức âm nhạc, vỗ tay nhiệt tình khi kết thúc mỗi bài hát và thậm chí còn hát theo Michael Bublè trước khi dành vài phút để bày tỏ niềm vui khi được tham gia một sự kiện “xuất phát từ trái tim của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”.
Ngài nhấn mạnh đến món quà phổ quát của âm nhạc, mà rằng: “Tối nay, khi những giai điệu chạm đến trái tim chúng ta, chúng ta cảm nhận được giá trị vô giá của âm nhạc: không phải là một thứ xa xỉ dành cho một số ít người, mà là một món quà thiêng liêng dành cho tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo.”
Một niềm vui đặc biệt
“Khi tôi chào đón từng người trong anh chị em, tôi cảm thấy một niềm vui đặc biệt khi được chào đón anh chị em, những người mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm buổi hòa nhạc hôm nay: cảm ơn sự hiện diện của anh chị em!”, Đức Thánh Cha nói khi chào đón khán giả tham dự buổi hòa nhạc, trước khi cảm ơn ban tổ chức và những người đóng góp, bao gồm các Đức Hồng Y Đại diện Baldo Reina, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, và các tổ chức từ thiện khác nhau, đã giúp cho sự kiện này thành công.
Ngài cũng dành những lời cảm ơn đặc biệt cho các nghệ sĩ: “Chúng tôi xin gửi lời biết ơn chân thành đến những anh chị em nghệ sĩ đã biểu diễn âm nhạc và các bài hát bằng nghệ thuật và niềm đam mê.”
Âm nhạc một cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa.
Suy ngẫm về ý nghĩa tâm linh của âm nhạc, Đức Giáo Hoàng nói: “Âm nhạc như một cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa. Nó có khả năng truyền tải những cảm xúc, tình cảm, thậm chí cả những rung động sâu thẳm nhất của tâm hồn, nâng chúng lên và biến chúng thành một cầu thang thiêng nối liền đất và trời.”
Âm nhạc, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, không chỉ làm dịu đi nỗi đau, mà còn nhắc nhở nhân loại về bản sắc cao cả hơn của chính mình: “Chúng ta không chỉ là như vậy: chúng ta còn hơn cả những vấn đề và rắc rối của mình, chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa!”
Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa âm nhạc và việc cử hành Giáng Sinh, rằng: “Không phải tự nhiên mà lễ Giáng Sinh lại rất phong phú về các bài hát truyền thống, bằng mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa. Dường như Mầu nhiệm này không thể được cử hành nếu thiếu âm nhạc, thiếu những bài thánh ca ngợi khen.”
Chuẩn bị cho Chúa Kitô ngự đến
Mời gọi tất cả mọi người chuẩn bị cho Chúa Kitô ngự đến trong Mùa Vọng, Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta hãy đảm bảo rằng tâm hồn mình không bị nặng nề, không bị bận tâm bởi những hoa lợi ích kỷ và những lo toan vật chất, nhưng hãy tỉnh thức, quan tâm đến tha nhân, đến những người đang thiếu thốn; chúng ta hãy sẵn sàng lắng nghe bài ca tình yêu của Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu Kitô. Vâng, Chúa Giêsu là bài ca tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta hãy lắng nghe bài ca này! Hãy nằm lòng bài ca này, để chúng ta cũng có thể hát lên bằng cả cuộc sống của mình.”

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tham dự buổi hòa nhạc “Hòa nhạc cho Người Nghèo” của Vatican tại Hội trường thánh Giáo hoàng Phaolô VI và bày tỏ niềm vui được cùng chia sẻ niềm vui lắng nghe âm nhạc, “không phải là một điều xa xỉ dành cho số ít người, mà là một món quà thiêng liêng dành cho tất cả mọi người.”
(Tin Vatican - Linda Bordoni)
Tối thứ Bảy (6/12/2025) là một buổi tối đặc biệt tại Vatican khi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón các nghệ sĩ, tình nguyện viên và hơn 3.000 khách mời danh dự - những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội, thuộc nhiều quốc tịch, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau - đến chật kín Hội trường thánh GH Phaolô VI trong buổi hòa nhạc “Hòa nhạc cho Người Nghèo” lần thứ sáu.
Chào mừng những người tham dự và khách mời khi sự kiện kết thúc, do Bộ Phục vụ Bác ái tổ chức, phối hợp với Giáo phận Roma và nhiều hiệp hội, nhóm hoạt động vì người nghèo, sự kiện năm 2025 này có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế Michael Bublè, cùng ban nhạc của ông, Dàn hợp xướng Giáo phận Roma, do Đức Ông Marco Frisina chỉ huy, và Dàn nhạc Nova Opera.
Đức Giáo Hoàng ngồi thư giãn trong suốt buổi hòa nhạc, mỉm cười, rõ ràng là đang thưởng thức âm nhạc, vỗ tay nhiệt tình khi kết thúc mỗi bài hát và thậm chí còn hát theo Michael Bublè trước khi dành vài phút để bày tỏ niềm vui khi được tham gia một sự kiện “xuất phát từ trái tim của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô”.
Ngài nhấn mạnh đến món quà phổ quát của âm nhạc, mà rằng: “Tối nay, khi những giai điệu chạm đến trái tim chúng ta, chúng ta cảm nhận được giá trị vô giá của âm nhạc: không phải là một thứ xa xỉ dành cho một số ít người, mà là một món quà thiêng liêng dành cho tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo.”
Một niềm vui đặc biệt
“Khi tôi chào đón từng người trong anh chị em, tôi cảm thấy một niềm vui đặc biệt khi được chào đón anh chị em, những người mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm buổi hòa nhạc hôm nay: cảm ơn sự hiện diện của anh chị em!”, Đức Thánh Cha nói khi chào đón khán giả tham dự buổi hòa nhạc, trước khi cảm ơn ban tổ chức và những người đóng góp, bao gồm các Đức Hồng Y Đại diện Baldo Reina, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, và các tổ chức từ thiện khác nhau, đã giúp cho sự kiện này thành công.
Ngài cũng dành những lời cảm ơn đặc biệt cho các nghệ sĩ: “Chúng tôi xin gửi lời biết ơn chân thành đến những anh chị em nghệ sĩ đã biểu diễn âm nhạc và các bài hát bằng nghệ thuật và niềm đam mê.”
Âm nhạc một cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa.
Suy ngẫm về ý nghĩa tâm linh của âm nhạc, Đức Giáo Hoàng nói: “Âm nhạc như một cây cầu dẫn chúng ta đến với Chúa. Nó có khả năng truyền tải những cảm xúc, tình cảm, thậm chí cả những rung động sâu thẳm nhất của tâm hồn, nâng chúng lên và biến chúng thành một cầu thang thiêng nối liền đất và trời.”
Âm nhạc, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, không chỉ làm dịu đi nỗi đau, mà còn nhắc nhở nhân loại về bản sắc cao cả hơn của chính mình: “Chúng ta không chỉ là như vậy: chúng ta còn hơn cả những vấn đề và rắc rối của mình, chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa!”
Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa âm nhạc và việc cử hành Giáng Sinh, rằng: “Không phải tự nhiên mà lễ Giáng Sinh lại rất phong phú về các bài hát truyền thống, bằng mọi ngôn ngữ và mọi nền văn hóa. Dường như Mầu nhiệm này không thể được cử hành nếu thiếu âm nhạc, thiếu những bài thánh ca ngợi khen.”
Chuẩn bị cho Chúa Kitô ngự đến
Mời gọi tất cả mọi người chuẩn bị cho Chúa Kitô ngự đến trong Mùa Vọng, Đức Thánh Cha kết luận: “Chúng ta hãy đảm bảo rằng tâm hồn mình không bị nặng nề, không bị bận tâm bởi những hoa lợi ích kỷ và những lo toan vật chất, nhưng hãy tỉnh thức, quan tâm đến tha nhân, đến những người đang thiếu thốn; chúng ta hãy sẵn sàng lắng nghe bài ca tình yêu của Thiên Chúa, chính là Chúa Giêsu Kitô. Vâng, Chúa Giêsu là bài ca tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúng ta hãy lắng nghe bài ca này! Hãy nằm lòng bài ca này, để chúng ta cũng có thể hát lên bằng cả cuộc sống của mình.”