
Nhóm phóng viên Crux, ngày 14 tháng 12 năm 2025, tường trình rằng: Vào Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi các quốc gia ban ân xá và tha tội cho tù nhân trong Năm Thánh.
Phát biểu tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô trong Thánh lễ mừng Năm Thánh dành cho tù nhân và những người làm việc trong nhà tù, Đức Giáo Hoàng thừa nhận nhà tù là một nơi khó khăn và “ngay cả những đề xuất tốt nhất cũng có thể gặp phải nhiều trở ngại.”
Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về tháng 12 năm ngoái, khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô mở Cửa Thánh trong Nhà thờ Chúa Cha tại nhà tù ở Rebibbia vào ngày 26 tháng 12.
“[Đức Giáo Hoàng Phanxicô] đã gửi lời mời này đến tất cả mọi người: ‘Tôi nói với các con hai điều: Thứ nhất, hãy cầm sợi dây trong tay, với mỏ neo của hy vọng. Thứ hai, hãy mở rộng cửa trái tim mình’. Đức Leo XIV nói: “Đề cập đến một hình ảnh hướng về cõi vĩnh hằng, vượt qua rào cản của không gian và thời gian, ngài mời gọi chúng ta giữ vững đức tin vào cuộc sống mai sau và luôn tin tưởng vào khả năng về một tương lai tốt đẹp hơn”.
Đức Leo nói thêm: “Tuy nhiên, đồng thời, ngài cũng khuyên chúng ta hãy là những người thực hành công lý và bác ái với tấm lòng quảng đại ở những nơi chúng ta sinh sống”.
Đức Leo XIV nhận định: “Chắc chắn, nhà tù là một nơi khó khăn và ngay cả những đề xuất tốt nhất cũng có thể gặp nhiều trở ngại. Vì lý do này, chúng ta không bao giờ được mệt mỏi, nản lòng hay bỏ cuộc.Chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước với sự kiên trì, lòng can đảm và tinh thần hợp tác. Thật vậy, có nhiều người vẫn chưa hiểu rằng sau mỗi lần vấp ngã, người ta phải biết đứng dậy, rằng không một con người nào chỉ được định nghĩa bởi hành động của mình và công lý luôn là một quá trình đền bù và hòa giải”.
Ngài nói tiếp: “Tuy nhiên, ngay cả trong những tình huống khó khăn, khi chúng ta có thể duy trì và giữ gìn vẻ đẹp của tình cảm, sự nhạy cảm, sự quan tâm đến nhu cầu của người khác, sự tôn trọng, khả năng thương xót và tha thứ, thì những bông hoa tươi đẹp sẽ nở rộ từ ‘mảnh đất cứng’ của tội lỗi và đau khổ”.
Ngài nói thêm: “Hơn nữa, những cử chỉ, dự án và cuộc gặp gỡ, độc đáo trong tính nhân bản của chúng, vẫn trưởng thành ngay cả trong những bức tường nhà tù. Điều này bao gồm việc trau dồi cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, điều cần thiết cho những người bị tước đoạt tự do, nhưng càng cần thiết hơn đối với những người có nghĩa vụ đại diện cho họ và đảm bảo rằng họ được đối xử công bằng”.
Đức Giáo Hoàng Leo nói với mọi người rằng mặc dù những phép lạ chữa lành đến từ sự can thiệp phi thường của Chúa, “thường thì chúng được giao phó cho chúng ta, cho lòng thương xót, sự quan tâm và trí tuệ của chúng ta, cũng như trách nhiệm của cộng đồng và các tổ chức của chúng ta.”
Vì mục đích này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng hy vọng rằng trong Năm Thánh này, “các hình thức ân xá hoặc tha thứ nhằm giúp các cá nhân lấy lại niềm tin vào bản thân và xã hội có thể được ban hành và các cơ hội tái hòa nhập thực sự có thể được cung cấp cho tất cả mọi người”.
Đức Giáo Hoàng Leo nói thêm rằng ngài hy vọng nhiều quốc gia đang noi theo mong muốn này của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Đức Leo XIV nói: “Các bạn thân mến, nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho các bạn — cho tất cả các bạn, các tù nhân và những người làm việc trong hệ thống nhà tù — không dễ dàng. Có nhiều vấn đề cần được giải quyết. Ở đây, chúng ta có thể đề cập đến tình trạng quá tải, sự thiếu cam kết để đảm bảo các chương trình giáo dục ổn định cho việc phục hồi chức năng và cơ hội việc làm. Ở bình diện bản thân hơn, chúng ta đừng quên gánh nặng của quá khứ, những vết thương cần được chữa lành trong thể xác và tâm hồn, những thất vọng, lòng kiên nhẫn vô hạn cần thiết với chính mình và với người khác khi bắt đầu con đường hoán cải, và cám dỗ muốn bỏ cuộc hoặc không còn tha thứ. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả những điều này, Chúa vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng chỉ có một điều quan trọng: Đó là không ai bị hư mất và tất cả đều được ‘cứu rỗi”.
Đức Leo kết luận: “Đấy là điều Thiên Chúa chúng ta muốn, đấy là Vương quốc của Người, và đấy là mục tiêu của những hành động của Người trên thế giới”.