SÁM HỐI BỎ TỐI THEO SÁNG

Đời ta đang được soi dẫn bởi điều gì: ánh sáng của Lời Chúa hay sự tăm tối của tội lỗi thế gian? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt trước mắt chúng ta một chọn lựa sám hối rõ ràng: bỏ bóng tối để bước theo ánh sáng Chúa.

1. BỎ TỐI. Sám hối là đổi hướng khỏi những gì che khuất ánh sáng. Các bài đọc hôm nay chỉ ra nhiều dạng bóng tối khác nhau. Đó là bóng tối của chia rẽ, bè phái mà thánh Phaolô chỉ mặt đặt tên nơi cộng đoàn Côrintô. Đó là bóng tối tử thần của vô tín, áp bức và bất công bao phủ miền đất dân ngoại như lời ngôn sứ Isaia. Bóng tối nguy hiểm nhất không phải là khi mặt trời lặn, mà là khi tình người tắt. Vì thế, sám hối không chỉ là bỏ tội xấu, mà là dám rời bỏ những gì khiến Lời Chúa không còn là tiêu chuẩn cho suy nghĩ và hành động của ta.

2. THEO SÁNG. Theo Chúa là để Lời Chúa định hình cuộc đời. Ngay sau lời kêu gọi sám hối, Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Các ông bỏ chài lưới, bỏ thuyền, bỏ cả gia đình mà theo Chúa. Lời Chúa gọi chiếu rọi vào tâm trí các ông, làm đời các ông bừng sáng thay đổi hoàn toàn: từ những con người cúi mặt xuống biển hồ, trở thành những môn đệ ngước nhìn lên Nước Trời. Theo ánh sáng Chúa là để ánh sáng ấy thay đổi mục tiêu, giá trị và sứ mạng đời mình.

Thật ý nghĩa khi Giáo Hội mời gọi cử hành Chúa Nhật Lời Chúa hôm nay. Lời Chúa luôn soi sáng đường đi nước bước như lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Vì thế, hãy siêng năng học hỏi, lắng nghe, thực hành Lời Chúa, để Lời Chúa soi sáng tầm nhìn, chọn lựa và hành động của chúng ta. Nhờ Lời Chúa soi sáng mà cuộc đời chúng ta tỏa sáng. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG