Cha Travis Moger mới chỉ là linh mục Công Giáo được chín tháng, và hành trình thụ phong linh mục của ngài khá đặc biệt. Từng là mục sư Tin Lành và tuyên úy Hải quân, ngài được thụ phong vào tháng 5 năm 2025 tại Giáo phận Wheeling-Charleston, Tây Virginia, bảy năm sau khi ngài, vợ và con trai ngài gia nhập Giáo Hội Công Giáo.
“Tôi không đến với Giáo hội để trở thành linh mục; Chúa đã dùng lời cầu nguyện để dẫn dắt tôi đến với Giáo Hội Công Giáo,” Cha Moger nói với phóng viên Julia Convery của EWTN News.
Trong một chiến dịch quân sự khi còn là linh mục hải quân, mục sư Moger; vợ ngài, Amelia; và con trai ngài, Mark, đều bắt đầu cảm nhận được tiếng gọi hướng về Công Giáo một cách riêng biệt. Trong khi mục sư Moger đi vắng, vợ ngài đã bắt đầu tham dự RCIA tức là Nghi thức Khai tâm Kitô giáo dành cho người lớn, nay được gọi là OCIA.
Cha Thomas Falkenthal, người từng là giám sát viên tuyên úy hải quân của Moger, đã chứng kiến những hạt giống được gieo vào trái tim của mục sư Moger.
“Ngài đã tìm thấy sự kết nối với nghi lễ phụng vụ. Thánh lễ Công Giáo chắc chắn rất khác so với truyền thống của ngài. Tôi có thể nhận thấy nó đã chạm đến trái tim ngài,” Cha Falkenthal chia sẻ với Convery.
“Ông ấy không nhận ra điều đó, nhưng suốt quãng đường về nhà ở Hoa Kỳ, vợ ông, Amelia, đang tham gia khóa học giáo lý dành cho người lớn, gọi tắt là RCIA và chuẩn bị gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Vì vậy, khi ông ấy trở về sau đợt công tác, cả hai đều có điều để chia sẻ với nhau. Tôi nghĩ đó là một sự sắp đặt tuyệt vời của Chúa Thánh Thần giúp cặp vợ chồng đó luôn gắn bó khăng khít,” Falkenthal nói.
“Chắc chắn đó là ý muốn của Chúa khi Ngài dẫn dắt cô ấy đến với Giáo Hội Công Giáo,” Cha Moger nói thêm.
Sau hành trình học tập và cải đạo kéo dài 5 năm, mục sư Moger, vợ và con trai ngài đã được gia nhập Giáo Hội Công Giáo vào Chúa nhật Phục sinh năm 2018.
“Tôi gia nhập Giáo hội mà không biết liệu có con đường nào dẫn đến chức linh mục dành cho mình hay không,” Cha Moger chia sẻ.
Đức Cha Mark Brennan của Giáo phận Wheeling-Charleston giải thích rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô cuối cùng đã ban cho ông Moger một sự miễn trừ khỏi yêu cầu độc thân thông thường đối với chức linh mục Công Giáo, cho phép ngài được thụ phong linh mục.
Vị Giám mục cũng chỉ ra rằng ngài tin rằng việc có mong muốn xây dựng gia đình là một phẩm chất làm nên một linh mục tốt.
“Khi còn là giám đốc phụ trách ơn gọi, tôi luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: Người đàn ông này có phải là một người chồng và người cha tốt không? Nếu có, thì có lẽ anh ta cũng sẽ là một linh mục tốt”, Đức Cha Brennan nói.
Cha Moger cũng nhấn mạnh đặc điểm này như một yếu tố giúp ngài có được góc nhìn độc đáo về vai trò làm cha tinh thần của mình.
“Có một điều gì đó đặc biệt khi có thể mang một đứa trẻ đến thế giới này, rồi nuôi dưỡng chúng và dành trọn tâm huyết cho một người khác. Và tôi nghĩ trải nghiệm đó định hình cách bạn nhìn nhận về vai trò người cha tinh thần và vai trò người cha của Chúa,” Cha Moger nói.
Con trai của Cha Moger, Mark, nói với EWTN News rằng việc cha anh tìm thấy vai trò làm cha tinh thần mới đã mang lại “sự tâm linh sâu sắc hơn” cho gia đình họ.
Maddy Cordle, con gái của Cha Moger, nói thêm: “Tôi đã có vinh dự được chứng kiến sự chuyển đổi đức tin của cha tôi từ đầu — cũng như mẹ và anh trai tôi — và tôi đã được chứng kiến cách điều đó giúp họ gắn bó hơn với nhau trong hôn nhân, với nhau như một gia đình, nhưng đồng thời cũng thực sự, thực sự củng cố mối quan hệ của họ với Chúa.”
“Đối với cha tôi, không có gì quan trọng hơn những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Đó là đặc sủng của cha tôi và bạn sẽ thấy điều đó xuyên suốt trong sứ mệnh của cha tôi,” Mark nói thêm.
Mặc dù con đường trở thành linh mục của ngài không theo lối mòn, Cha Moger xem đó là kết quả của việc nói “vâng” với Chúa.
“Chúa sẽ ban phước lành khi chúng ta bắt đầu tiến bước theo hướng Ngài dẫn dắt, tin tưởng rằng Ngài sẽ giải quyết mọi việc,” ngài nói.
Source:EWTN