Catalina Davis đã tham gia phong trào Thời đại Mới trước khi cải đạo. Giờ đây, cô muốn thành lập một dòng tu mới. | Nguồn ảnh: Ảnh do Catalina Davis cung cấp


Catalina Davis đã tham gia phong trào Thời đại Mới trước khi cải đạo. Giờ đây, cô muốn thành lập một dòng tu mới. | Nguồn ảnh: Ảnh do Catalina Davis cung cấp

Theo Nicolás de Cárdenas, trong bản tin ngày 28 tháng 2 năm 2026 của hãng tin EWTN News, sau nhiều năm thực hành các liệu pháp Thời đại Mới, Catalina Davis đã trải qua một cuộc trở lại đạo sâu sắc, cuối cùng dẫn cô đến việc thành lập một tổ chức tông đồ dành cho những người đã tham gia vào các hoạt động đó.

Thực vậy, Catalina Davis đã dành 15 năm trong phong trào Thời đại Mới. Sau khi trở lại đạo, cô mô tả nó là một “giáo phái thờ Lucifer” do Hội Tam điểm điều khiển. Giờ đây, cô đang chuẩn bị thành lập một dòng tu để hướng dẫn những người đang sống trong “địa ngục bản thân” đến với lòng thương xót của Chúa.

Davis vừa xuất bản tại Tây Ban Nha cuốn sách “Nhà tù vĩ đại: Cái giá ẩn giấu của các liệu pháp thay thế”, trong đó cô mô tả toàn bộ cuộc đời và hành trình tâm linh của mình, tiết lộ cách mà việc đắm chìm trong các phương pháp như Reiki, tinh thể, liệu pháp hồi quy và huấn luyện lượng tử tiềm ẩn nguy hiểm.

“Bạn không biết mình đang ở trong tù; bạn nghĩ mình đang cưỡi trên một con sóng, rằng mình đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn… Nhưng thực tế là bạn đang tự đào mồ chôn mình mà không hề nhận ra. Và khi bạn mở mắt ra, tấm bịt mắt rơi xuống, bạn bị bao vây bởi song sắt và không thể thoát ra ngoài”, cô giải thích trong một cuộc phỏng vấn với ACI Prensa, dịch vụ tin tức tiếng Tây Ban Nha của EWTN News.

Sinh ra ở Chile vào tháng 6 năm 1983, Davis lớn lên trong một gia đình mê tín dị đoan, sau đó chuyển đến Tây Ban Nha và, như cô kể lại, “luôn có liên hệ theo một cách nào đó với ma thuật và chủ nghĩa huyền bí”. Dì của cô “đọc bài tarot” và mẹ bà có hàng tá bùa hộ mệnh.

Khi còn là thiếu niên, bộ phim “The Craft” (được biết đến với tên “Young Witches” ở Mỹ Latinh và “Young People and Witches” ở Tây Ban Nha) đã khơi dậy trong cô và một vài người bạn mong muốn thực hành ma thuật: “Tôi đã nhờ mẹ mua cho tôi một cuốn sách về ma thuật trắng, và bà đã mua cho tôi ngay ngày hôm sau. Không gì có thể ngăn cản tôi,” cô nói.

Mặc dù đã “sợ hãi với bảng Ouija,” cô vẫn tiếp tục thử nghiệm cho đến khi hoàn toàn đắm mình vào các liệu pháp thay thế sau một trận ốm: “Tôi 23 tuổi, và một ngày nọ tôi thức dậy và thấy mình đã mất hơn 50% thị lực và thính lực.”

Các bác sĩ không thể tìm ra chẩn đoán hay phương pháp điều trị: “Chúng tôi bắt đầu với ma thuật, phù thủy, pháp sư, người chữa bệnh. Vào thời điểm đó, tôi chưa hoàn toàn đắm mình vào phong trào Thời đại Mới,” cô giải thích, cho đến khi, ở tuổi 28, cô được khuyên nên gặp một “nhà trị liệu toàn diện.”

Ông ấy đặt tôi nằm xuống bàn điều trị và nói, ‘Hãy nghĩ về những gì đang xảy ra với cô.’ Ông ấy thậm chí còn không hỏi tôi.” Chuyên gia trị liệu đã áp dụng phương pháp gọi là “phục hồi năng lượng sinh học” bằng cách sử dụng miếng dán thạch anh [quartz].

Davis đã mệt mỏi với quá nhiều “phương pháp điều trị” và việc tiêu tiền mà không có kết quả. Trong thời gian họ để cô một mình với những miếng dán đó, cô nghĩ: “Thế là đủ rồi, tôi sẽ không đi trị liệu nữa, tôi sẽ không tìm kiếm sự giúp đỡ nữa, tôi phải chấp nhận rằng mình sẽ cứ như thế này.”

Quỷ dữ đã “chữa lành” cho cô để giữ cô bên cạnh hắn.

Cô đã sống nhiều năm với “một loại sương mù tinh thần ngăn cản tôi suy nghĩ và cảm giác như thể não tôi đang tan chảy mọi lúc.” Cô “rất tuyệt vọng; tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử,” cô thú nhận. Rồi khi nhà trị liệu quay lại, cô cảm thấy mình đã được chữa lành: “Cứ như thể đồng tử của tôi đột nhiên sống dậy, tai tôi như sống dậy, như thể một nguồn năng lượng chảy qua tôi, và tôi đã được chữa lành. Tôi gọi cho bố mẹ, lúc đó đang đi du lịch, và nói với họ, ‘Con đã hồi phục, con ổn rồi.’ Và đó là nơi, có thể nói, cuộc đấu tranh của tôi bắt đầu.”

“Các liệu pháp thay thế có hiệu quả vì những lý do khác nhau. Thứ nhất, hiệu ứng giả dược. Thứ hai, chúng bị kẻ ác thao túng. Thứ ba, có một chút sự thật trong đó. Vì vậy, trong trường hợp cụ thể này, tôi nghĩ đó là lý do thứ hai, bởi vì tôi rất quyết tâm ngừng các liệu pháp đó,” cô giải thích.

Cứ như thể ma quỷ đã nói, “Ta sẽ mất cô ta. Ta sẽ chữa lành cho cô ta, giữ cô ta lại, và cô ta sẽ ở lại với chúng ta,” cô nói thêm.

“Tôi nghĩ Hội Tam điểm đứng sau chuyện này”

Và cô đã ở lại. Cô bắt đầu học hỏi và áp dụng rất nhiều phương pháp này “vì mỗi liệu pháp đều hứa hẹn sẽ chữa lành một vấn đề cụ thể”, đến mức cô rơi vào “một vòng luẩn quẩn bất tận”, và ở đó suốt 15 năm.

Nhiều liệu pháp trong số này “không có rủi ro, không liên quan đến huyền bí, không gì cả. Tuy nhiên, những liệu pháp khác chủ yếu đến từ thế giới huyền bí và bí truyền.” Trên thực tế, bà nhấn mạnh, “khía cạnh khai tâm của những liệu pháp này rất rõ ràng. Phải có người dạy bạn, phải có người làm lễ nhập môn cho bạn; đó không phải là điều bạn có thể tự làm được.”

Davis khẳng định rằng việc tất cả những liệu pháp này là một phần của một tổ chức lớn hơn, phong trào Thời đại Mới, không phải là trùng hợp ngẫu nhiên: “Tôi nghĩ đó là giáo phái Lucifer vĩ đại nhất được thúc đẩy bởi Hội Tam điểm. Tôi tin rằng Hội Tam điểm đứng sau tất cả; tôi tin rằng có một phong trào khuyến khích xã hội trải qua những liệu pháp này để dưới vỏ bọc hạnh phúc, mọi người tự tách mình khỏi Thiên Chúa.”

Lời buộc tội này gắn liền mật thiết với việc Davis suýt nữa đã gia nhập một hội Tam điểm nhưng cuối cùng đã không làm vậy.

Một cuộc hoán cải qua 2 giai đoạn

Trong suốt 15 năm, Davis trở thành một nhà ngoại cảm được quốc tế công nhận. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, cô đang ở Valencia, Tây Ban Nha. Đó là một Chúa nhật, và người đọc bài tarot mà cô đã hẹn gặp đã hủy cuộc hẹn, cuộc hẹn mà họ đã lên lịch “để kéo linh hồn tôi ra khỏi giếng”, như cô kể lại trong cuốn sách của mình.

Tại Quảng trường Carmen, cô bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ: khoảng 200 phụ nữ đang khiêng một bức tượng Chúa Hài đồng. Đó là một sự kiện để tôn vinh Đức Mẹ Quinche, vị thánh bảo hộ của Ecuador. Họ mời cô tham gia, và sau một chút do dự ban đầu, cô đã chấp nhận.

Khi vào trong nhà thờ, vị linh mục nói: “Nếu ai đang gặp khó khăn và cần giúp đỡ, xin hãy giơ tay lên.” Không biết vì sao, Davis đứng dậy, cầm lấy micro, và nói với đám đông: “Tôi không thể nói về những gì đang xảy ra với tôi, nhưng tôi cần sự giúp đỡ.” Vị linh mục ban phước lành và rưới nước thánh lên người cô. Từ thời điểm đó, cô bắt đầu một hành trình hoán cải dẫn đến đỉnh điểm vào tháng 12 năm 2021.

“Khi bạn nhìn thẳng vào mắt kẻ ác, bạn không thể nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa.”

Davis giờ đây tin chắc rằng tất cả những tiến bộ trong “trạng thái ý thức” của phong trào Thời đại Mới không đến từ Thiên Chúa: “Tất cả kiến thức đó, rõ ràng, đều do kẻ ác ban cho.”

Nhưng trước khi hoán cải, cô không thể ngờ rằng mình đang chịu ảnh hưởng của kẻ ác và cần phải trải qua một quá trình trừ tà trong một thời gian.

“Tôi cảm thấy vô cùng may mắn, và tôi luôn nói rằng Chúa không thể ban cho tôi một thập giá nào tốt hơn vì nó khiến tôi cầu nguyện nhiều hơn, yêu Người nhiều hơn, và cũng có niềm tin rằng Người hiện hữu. Bởi vì khi bạn nhìn thẳng vào mắt kẻ ác, bạn không thể nghi ngờ sự hiện hữu của Thiên Chúa.”

Kinh nghiệm sống của Davis đã dẫn đến sự ra đời của Phong trào Creo (Tôi tin) vào năm 2025, được Giám mục José Ignacio Munilla của Orihuela-Alicante phê chuẩn vào tháng 7 năm 2025 như một hiệp hội tư của các tín hữu.

“Chúng tôi mang tình yêu của Thiên Chúa đến với tất cả những người bên ngoài Giáo hội, đặc biệt là những người thực hành phong trào Thời đại Mới, thông qua việc chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô,” Davis giải thích. Điều này cũng áp dụng cho những người trong Giáo hội, những người “do nhầm lẫn hoặc do thiếu hiểu biết, đã bắt đầu tìm đến những loại liệu pháp này.”

Hoạt động tông đồ này được thực hiện thông qua sự đồng hành tâm linh và các chương trình đặc biệt, hoàn toàn miễn phí được gọi là “Trở về Nhà”. Trong tất cả các chương trình này, họ thúc đẩy một cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô thông qua cuộc khổ nạn của Người và, đặc biệt, thông qua lời cầu nguyện chiêm niệm theo tinh thần I-nha-xi-ô về năm vết thương của Chúa Kitô.

Mặc dù hoạt động từ Tây Ban Nha, họ phục vụ mọi người trên khắp châu Mỹ Latinh, đặc biệt là Argentina, Mexico và Colombia.

Từ Phong trào Creo đến Dòng Vết Thương Thánh

Trên con đường hoán cải tâm linh của mình, Davis không chỉ trải qua những khoảnh khắc an ủi. Cô cũng đã trải qua sự khô khan về mặt tâm linh, những khoảnh khắc “vô cùng cô đơn, như một sa mạc rộng lớn.”

“Sau nhiều lời cầu nguyện và phân định, người hướng dẫn tâm linh của tôi đã đưa ra những lời chỉ dẫn tuyệt vời, và chúng tôi kết luận rằng ơn gọi thực sự của tôi là trở thành một nữ tu,” cô nói với ACI Prensa từ Rome, nơi cô đã định cư và sống như một nữ giáo dân thánh hiến.

Sau khi phân định kỹ lưỡng, họ kết luận rằng sự cô đơn bắt nguồn từ nhu cầu đáp lại lời kêu gọi sống đời thánh hiến mà cô cảm nhận được “gần như ngay từ đầu quá trình hoán cải, thậm chí trước khi thành lập Phong trào Creo”, và điều đó được cụ thể hóa trong “một hội dòng, Dòng Thánh Vết Thương của Chúa Kitô”. Mặc dù chưa phải là hiện thực, nhưng nó đã có “cấu trúc và nền tảng vững chắc cho một nhánh nam và một nhánh nữ” và thậm chí cả các ứng viên để thành lập các cộng đồng đầu tiên.

Sứ mệnh của họ sẽ là “đồng hành cùng những người đang trải qua địa ngục bản thân để, thông qua việc chiêm niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và trong tinh thần của Thánh Phêrô, họ có thể khám phá ra tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa và bắt đầu một con đường khổ hạnh và sám hối dẫn họ đến một sự hoán cải sâu sắc và sống Tin Mừng trong thực tế, đến sự chữa lành vết thương của họ, và đến một sự phục hưng tâm linh thực sự”.

Davis nhấn mạnh rằng nhiều người rơi vào phong trào Thời đại Mới là do “có điều gì đó giày vò họ hoặc gây ra đau khổ cho họ”, và rằng, như trường hợp của cô, họ trải nghiệm những địa ngục thực sự. Về vấn đề này, cô lưu ý rằng vào ngày 25 tháng 9 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói về việc Chúa Kitô xuống địa ngục rằng địa ngục “không chỉ là một nơi mà là một trạng thái, nơi sự sống bị cạn kiệt, và đau đớn, cô đơn, tội lỗi và sự xa cách với Chúa và những người khác ngự trị.”

“Chúa Kitô, vào Thứ Bảy Tuần Thánh, đã xuống địa ngục,” Davis giải thích, “và tôi tin rằng trong đặc sủng này của Dòng Vết Thương Thánh, Chúa muốn xuống tận địa ngục của mỗi người chúng ta để dẫn chúng ta đến Phục Sinh, đến ánh sáng Phục Sinh.”