CỬA CHÚA CHỨA CHAN SỰ SỐNG

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi là cửa cho chiên ra vào.” Tiếng Việt dùng từ “cửa” diễn tả những chức năng ý nghĩa khác nhau như: nhà cửa, cửa sông cửa biển, cửa khẩu, cửa quan, cửa miệng, cửa lòng… Các cửa khác nhau nhưng đều có điểm chung cốt lõi là mở lối nối kết, phá vỡ sự ngăn cách. Thế nên, khi Chúa Giêsu bảo Ngài là cửa, thì đó là cửa mở lối nối kết đoàn chiên với sự sống của Chúa.
1. Cửa nuôi sống. Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà ra vào thì sẽ gặp được đồng cỏ.” Chúa là cửa mở lối dẫn đoàn chiên đến nguồn lương thực thiêng liêng. Điều này vang lên rõ ràng trong Thánh Vịnh đáp ca: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.” Bước qua cửa Giêsu, ta được vui hưởng ân sủng, bình yên và sự ngọt ngào của tình Chúa.
2. Cửa cứu sống. Cửa có chức năng bảo vệ, đem lại sự an toàn. Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” Chúa Giêsu Mục Tử đã dùng chính thân mình làm cánh cửa chuồng chiên để thú dữ không thể lẻn vào và chiên cũng không đi lạc ra ngoài. Hơn nữa, Chúa còn dùng mạng sống mình làm thành cửa cứu độ cứu sống nhân loại như bài đọc hai nhắc nhở: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá.”
Chúa Giêsu công bố: “Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” Chúa đã nuôi và cứu sống chúng ta. Phần chúng ta, hãy thay đổi lối sống, hãy can đảm bước qua cửa Giêsu mỗi ngày, để cuộc đời không còn là những tháng ngày tồn tại mờ nhạt, mà là một bản trường ca rực rỡ của sự sống viên mãn toàn diện cả hồn lẫn xác, sống vì người khác, sống dấn thân yêu thương như chính Chúa đã sống. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG

Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi là cửa cho chiên ra vào.” Tiếng Việt dùng từ “cửa” diễn tả những chức năng ý nghĩa khác nhau như: nhà cửa, cửa sông cửa biển, cửa khẩu, cửa quan, cửa miệng, cửa lòng… Các cửa khác nhau nhưng đều có điểm chung cốt lõi là mở lối nối kết, phá vỡ sự ngăn cách. Thế nên, khi Chúa Giêsu bảo Ngài là cửa, thì đó là cửa mở lối nối kết đoàn chiên với sự sống của Chúa.
1. Cửa nuôi sống. Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà ra vào thì sẽ gặp được đồng cỏ.” Chúa là cửa mở lối dẫn đoàn chiên đến nguồn lương thực thiêng liêng. Điều này vang lên rõ ràng trong Thánh Vịnh đáp ca: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.” Bước qua cửa Giêsu, ta được vui hưởng ân sủng, bình yên và sự ngọt ngào của tình Chúa.
2. Cửa cứu sống. Cửa có chức năng bảo vệ, đem lại sự an toàn. Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.” Chúa Giêsu Mục Tử đã dùng chính thân mình làm cánh cửa chuồng chiên để thú dữ không thể lẻn vào và chiên cũng không đi lạc ra ngoài. Hơn nữa, Chúa còn dùng mạng sống mình làm thành cửa cứu độ cứu sống nhân loại như bài đọc hai nhắc nhở: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá.”
Chúa Giêsu công bố: “Tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” Chúa đã nuôi và cứu sống chúng ta. Phần chúng ta, hãy thay đổi lối sống, hãy can đảm bước qua cửa Giêsu mỗi ngày, để cuộc đời không còn là những tháng ngày tồn tại mờ nhạt, mà là một bản trường ca rực rỡ của sự sống viên mãn toàn diện cả hồn lẫn xác, sống vì người khác, sống dấn thân yêu thương như chính Chúa đã sống. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG