1. Đức Giáo Hoàng Lêô khẩn cầu SSPX không tiến hành các lễ tấn phong giám mục.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã khẩn cầu Huynh Đoàn Thánh Piô X, được thành lập bởi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre vào năm 1970, đừng tiến hành lễ tấn phong bốn giám mục theo kế hoạch mà không có sự cho phép của ngài.
Trong một bức thư đề ngày 29 tháng 6 và được công bố hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu —một ngày trước lễ thụ phong dự kiến—Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói với bề trên tổng quyền của Hội rằng “với tấm lòng của người cha, và ý thức được trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho tôi với tư cách là Người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô, tôi viết thư này cho anh và, thông qua anh, cho các giám mục, linh mục, chủng sinh và các tín hữu có liên hệ với Huynh Đoàn Thánh Piô X.”
“Giáo hội ghi nhận lòng sùng kính đời sống phụng vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và khát vọng trung thành với Truyền thống vốn là đặc điểm của nhiều người và cộng đồng có mối liên hệ với Hội huynh đệ của các bạn,” Đức Giáo Hoàng Lêô nói tiếp. “Điều này đã thúc đẩy thái độ chu đáo và quảng đại mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn thể hiện đối với các bạn.”
“Với tinh thần này, và tràn đầy tình yêu thương Kitô giáo, tôi khẩn cầu và van xin các bạn bằng cả tấm lòng: xin hãy quay trở lại!” Đức Giáo Hoàng nói thêm. “Tôi khuyên các bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành động ly giáo mà các bạn sắp thực hiện sẽ tước đoạt khỏi họ việc lãnh nhận các Bí tích một cách hợp lệ và, trong một số trường hợp, thậm chí là có giá trị, mà họ yêu mến và tìm kiếm để được thánh hóa.”
Đức Giáo Hoàng kết luận:
Giáo Hội luôn mở lòng đón nhận con đường đối thoại và hiểu biết mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho khả thi và sinh nhiều kết quả. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, bởi vì xé rách chiếc áo không đường may của Chúa Kitô là một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng.
Nguyện xin Chúa soi sáng lương tâm và thức tỉnh tâm hồn các bạn. Với một trái tim buồn rầu nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy bổn phận của mình, nhờ quyền năng nhận được từ Chúa Kitô, là yêu cầu các bạn từ bỏ hành động đã định. Tôi phó thác những ý nguyện này cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria, Mẹ của những lời khuyên tốt lành.
Bức thư của Đức Giáo Hoàng Lêô được đưa ra sau lời cảnh báo về việc vạ tuyệt thông, do vị tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin ban hành vào ngày 13 tháng 5.
Huynh Đoàn được thành lập năm 1970 bởi Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefebvre (1905-1991). Việc Đức Tổng Giám Mục Lefebvre phong chức cho bốn giám mục vào năm 1988 mà không có sự ủy quyền của Giáo hoàng đã dẫn đến việc Đức Tổng Giám Mục và bốn giám mục bị vạ tuyệt thông tự động (Điều 1387 Giáo luật). Năm 2009, Bộ Giám mục đã ban hành sắc lệnh bãi bỏ vạ tuyệt thông, một quyết định mà Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 đã giải thích trong một bức thư sau đó.
Hai trong số bốn giám mục được thụ phong năm 1988—Giám mục Bernard Fellay và Giám mục Alfonso de Galarreta—vẫn còn sống. Giám mục Bernard Tissier de Mallerais qua đời năm 2024; Giám mục Richard Williamson, bị khai trừ khỏi Huynh Đoàn năm 2012, đã qua đời năm ngoái. Sau khi bị khai trừ, Giám mục Williamson đã tấn phong thêm các giám mục khác mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng; Huynh Đoàn Thánh Piô X đã ra tuyên bố năm 2015 lên án lễ tấn phong giám mục đầu tiên trong số này.
Source:Catholic World News
2. Đức Giáo Hoàng Lêô: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô cho chúng ta thấy cách xây dựng sự hiệp nhất và phụng sự chân lý.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã giảng trong Thánh lễ sáng Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, tại Đền Thờ Thánh Phêrô rằng: “Thánh Phêrô và Thánh Phaolô có thể giúp chúng ta hiểu làm thế nào để trở thành ‘các tông đồ và người xây dựng sự hiệp nhất, và những tôi tớ quảng đại của chân lý trong tình yêu thương’”.
Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra lập trường trên nhân Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, một ngày lễ buộc trong Giáo Hội toàn cầu, ngoại trừ những nơi như Hoa Kỳ, nơi nghĩa vụ này đã bị bãi bỏ hoặc ngày lễ đã được chuyển đi (Điều 1246 Giáo luật). Trong Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Lêô đã trao áo lễ cho các Tổng Giám Mục chính tòa được bổ nhiệm trong năm qua.
Đức Giáo Hoàng Lêô nói: “Sứ mệnh mà Chúa giao phó cho Phêrô và những người kế vị ngài vì lợi ích của toàn thể dân Chúa thánh thiện” là “sứ mệnh lắng nghe, với sự giúp đỡ của Ngài, tiếng nói của mỗi người; phân định ơn soi sáng; hướng dẫn đường lối; sửa chữa sai lầm; dạy dỗ, khích lệ, khuyên bảo và đồng hành cùng anh chị em chúng ta để, vâng phục sự tác động của cùng một Thánh Linh, họ có thể cộng tác trong ơn cứu độ của nhau và của toàn thể nhân loại.” “Hơn nữa, gương mẫu của Phêrô là lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành người xây dựng sự hiệp nhất, đặt Thiên Chúa làm trung tâm cuộc sống và đến gần anh chị em mình, quan tâm đến hoàn cảnh và nhu cầu của họ.”
“Bằng cách này, chúng ta học cách sống với nhau trong tình yêu thương, để sứ điệp được loan truyền trọn vẹn,” Đức Giáo Hoàng tiếp tục. “Đây cũng là giáo huấn của Thánh Phaolô, vị tông đồ vĩ đại khác mà chúng ta tôn vinh hôm nay và là người không mệt mỏi loan báo Tin Mừng.”
“Anh chị em thân mến, điều quan trọng là hôm nay chúng ta cần hướng về hai vị Thánh này—Phêrô và Phaolô—để hiểu làm thế nào chúng ta có thể trở thành những tông đồ và người xây dựng sự hiệp nhất, và những người phục vụ chân lý cách quảng đại trong tình yêu thương,” Đức Giáo Hoàng Lêô kết luận.
Chúng ta hãy cầu nguyện với Thánh Phêrô và Thánh Phaolô để các ngài nâng đỡ chúng ta trên hành trình hiệp thông theo bước chân của Đấng Cứu Thế. Đây là con đường mà Ngài đã vạch ra cho chúng ta, chính điều mà Ngài đã cầu nguyện với Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly (xem Ga 17:21-23), và là mục tiêu mà Ngài đã dạy chúng ta phải hướng tới với niềm hy vọng vững chắc.
Đức Giáo Hoàng đã cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Latinh, với các bài đọc và lời cầu nguyện bằng tiếng bản địa, cùng một bài thánh ca tiếng Ý bên cạnh các bài hát Latinh.
Source:Catholic World News
3. Giáo phận Thụy Sĩ vận động cho “nữ giáo hoàng đầu tiên”
Giáo phận St Gallen ở Thụy Sĩ đã đưa vào chiến dịch vận động sự tham gia của giáo dân “Ich bin dabei” nghĩa là “Tôi tham gia” một tấm bích chương với nội dung nêu rõ: “Cùng nhau mở đường cho việc bầu chọn nữ giáo hoàng đầu tiên? Tôi tham gia.”
Tấm bích chương, in hình khuôn mặt một phụ nữ bình thường, là một phần của sáng kiến rộng lớn hơn được phát động vào tháng 5 và được trưng bày tại khoảng 25 thị trấn và làng mạc trên khắp giáo phận. Trang web của chiến dịch bao gồm cụm từ tiếng Đức “Gemeinsam den Weg zur Wahl der ersten Päpstin ebnen?”, có nghĩa là “Cùng nhau mở đường cho việc bầu chọn nữ giáo hoàng đầu tiên?”.
Trang web chiến dịch đi kèm với bích chương tuyên bố rằng giáo phận tích cực thúc đẩy bình đẳng giữa nam và nữ. Trang web nêu rõ: “Đối với Giáo Hội Công Giáo tại Giáo phận St Gallen, điều này rất rõ ràng: phụ nữ phải được đối xử bình đẳng với nam giới – trong mọi hoàn cảnh.”
Một chuyên mục riêng mang tên “Một Giáo Hội dành cho phụ nữ” bổ sung thêm: “Công việc của chúng tôi hướng đến tất cả những ai tin rằng phụ nữ nên có quyền bình đẳng với nam giới và muốn xóa bỏ bất bình đẳng giới… Thông qua các dự án phù hợp, những ý tưởng đổi mới và các nhà lãnh đạo nữ, chúng tôi thúc đẩy vị thế của phụ nữ trong Giáo Hội. Hãy cùng nhau xây dựng một cộng đồng Giáo Hội nơi giới tính không đóng vai trò gì và mọi người đều có quyền và trách nhiệm như nhau. “
Giáo Hội Công Giáo dạy rằng việc thụ phong linh mục chỉ dành riêng cho nam giới. Trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis năm 1994, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố dứt khoát: “Tôi tuyên bố rằng Giáo hội không có thẩm quyền nào để phong chức linh mục cho phụ nữ và phán quyết này phải được tất cả các tín hữu trong Giáo hội giữ vững.” Giáo huấn này đã được Huấn quyền của Giáo hội luôn duy trì.
Giáo phận St Gallen có lịch sử được ghi chép lại về những quan điểm tiến bộ trong các vấn đề giáo hội. Nơi đây từng là địa điểm gặp gỡ của nhóm St Gallen, một mạng lưới các Hồng Y và giám mục tập hợp lại từ năm 1995 đến năm 2006.
Năm 2025, ngay sau khi đắc cử, Giáo hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm Cha Beat Grögli, một người ủng hộ việc phong chức linh mục cho phụ nữ, làm Giám mục mới của Giáo phận St Gallen. Vào thời điểm được bổ nhiệm, Giám mục Grögli đã công khai khẳng định rằng “chức linh mục cho phụ nữ sẽ đến”, đồng thời nói thêm rằng con đường này phải được cùng với Giáo hội hoàn vũ bước đi. Giáo phận đã thông báo về việc bổ nhiệm ngài bởi Giáo hoàng Lêô XIV vào tháng 5 năm 2025.
Chiến dịch “Ich bin dabei” (Tôi là người đó) được phát động với mục tiêu khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của giáo dân và bao gồm các bích chương đề cập đến các chủ đề như chăm sóc người nghèo, lạm dụng tình dục trong giới giáo sĩ và sự đa dạng. Giáo phận St Gallen cho biết chiến dịch, được phát động vào ngày 4 tháng 5, nhằm mục đích làm nổi bật “cam kết đa dạng của Giáo hội đối với xã hội” thông qua bích chương, quảng cáo trên báo chí và trực tuyến, một trang web chuyên dụng và mạng xã hội.
Tấm bích chương quảng bá cho việc có một nữ Giáo hoàng đã vấp phải sự chỉ trích vì bị cho là không phù hợp với giáo lý đã được thiết lập, thay vì nằm trong phạm vi thảo luận chính đáng về vai trò của phụ nữ và sự tham gia của giáo dân.
Giáo phận chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích công khai nào để phủ nhận những hàm ý của tấm bích chương. Những sáng kiến tương tự trong khu vực trước đây đã từng bị Tòa Thánh Rôma và những người Công Giáo cam kết duy trì giáo lý xem xét kỹ lưỡng. Thông tin chi tiết hơn về các hoạt động của chiến dịch và bất kỳ phản hồi nào từ Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ dự kiến sẽ được công bố trong những tháng tới. Vụ việc này có khả năng sẽ tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về hướng đi của các sáng kiến mục vụ tại một số giáo phận ở Thụy Sĩ và các giáo phận nói tiếng Đức.
Source:Catholic Herald