Một phụ nữ khoảng 50 tuổi, bị thương trong một vụ tấn công bằng dao trước Thánh lễ tại một nhà thờ ở Tramore, hạt Waterford, có thể quen biết kẻ tấn công mình, theo lời người dân địa phương. Niall Cummins, 36 tuổi, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc và bị buộc tội hành hung gây thương tích. Anh ta đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Waterford vào ngày 22 tháng 7 năm 2026 lúc 10 giờ 30 phút sáng.

Nạn nhân, bà Mary McNamara, bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng sau vụ việc xảy ra trong lúc đọc kinh Mân Côi vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 7. Cảnh sát vũ trang đã có mặt tại hiện trường ở nhà thờ Holy Cross, và cho biết họ vẫn đang cố gắng xác định động cơ của kẻ tấn công.

Trong một tuyên bố, Giáo phận Waterford và Lismore cho biết họ "vô cùng bàng hoàng" trước vụ việc bạo lực này.

Giáo phận cho biết: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho giáo dân bị thương, và mong bà sớm bình phục hoàn toàn."

"Chúng tôi muốn biểu dương lòng dũng cảm và sự bình tĩnh của các giáo dân đã hỗ trợ trong sự việc đáng sợ này. Chúng tôi cũng cảm ơn các linh mục của giáo xứ vì sự chăm sóc mục vụ và quan tâm kịp thời của các ngài, và chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ireland (An Garda Síochána), Dịch vụ Cứu thương Quốc gia và tất cả các nhân viên cấp cứu vì sự phản ứng nhanh chóng của họ."

"Chúng tôi kêu gọi giáo dân trong Giáo phận cầu nguyện cho người phụ nữ bị thương, cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc đau lòng này, và cho cộng đồng giáo xứ Holy Cross, Tramore."

Ông Joe Kelly, ủy viên hội đồng độc lập địa phương, nói với tờ Irish Mirror: "Mọi người đều bị sốc. Thật sự đây là điều cuối cùng bạn nghĩ có thể xảy ra trong một nhà thờ Công Giáo và ở một thị trấn ven biển xinh đẹp. Việc nó xảy ra trong lúc đọc kinh Mân Côi và trước khi Thánh lễ bắt đầu càng khiến người ta sốc hơn."

Ông nói thêm: "Sáng nay tôi đã nói chuyện với một phụ nữ ở thành phố Waterford và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy không dám đến thắp nến trong nhà thờ vào các ngày trong tuần nữa. Bà ấy không dám đến nhà thờ vào ban ngày vì bà ấy nói rằng bà ấy cảm thấy không an toàn."

Tờ Irish Mirror cũng đưa tin rằng người dân địa phương tin rằng kẻ tấn công có thể quen biết McNamara do có mối liên hệ với giáo xứ.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Garda cho biết họ đã thu giữ một con dao và sẽ tiến hành kiểm tra kỹ thuật.

Phát ngôn nhân cho biết: "Cảnh sát đang kêu gọi các nhân chứng hãy ra trình báo."


Source:Catholic Herald