Những cánh hoa hồng bay lượn từ trên trời xuống khi bức tượng hoành tráng của Đức Mẹ Thương Xót được khánh thành vào Lễ Đức Mẹ Lên Trời, tại Konotopie, Ba Lan.

Michał Jędryka – Tomasz Rowiński của tạp chí Aleteia, ngày 20/08/2026, cho biết: Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 8, một đám đông khoảng 2,000 người đã tập trung để tham dự lễ làm phép trọng thể Tượng Đức Mẹ Thương Xót tại thị trấn nhỏ Konotopie, Ba Lan. Sau Thánh lễ, đúng vào thời điểm Giám mục Krzysztof Wętkowski làm phép, một chiếc trực thăng xuất hiện phía trên bức tượng. Hàng ngàn cánh hoa hồng đỏ nhanh chóng rơi xuống từ bầu trời xanh, đón lấy gió và rải rác trên đôi bàn tay dang rộng của Đức Mẹ.
Đó là một ngày nắng nóng gay gắt. Việc tìm một chỗ râm mát trong quảng trường rộng lớn dưới chân tượng đài quả là khó khăn. Mọi người dùng mũ quạt mát, che chắn cho con cái khỏi ánh nắng mặt trời và luôn mang theo chai nước bên mình. Bất chấp điều kiện thời tiết oi bức, những người hành hương từ khắp Ba Lan vẫn đổ về đây.
Một nơi thấm đẫm lời cầu nguyện
Một buổi đọc kinh Mân Côi cộng đồng đã mở đầu buổi lễ. Giám mục Krzysztof Wętkowski của Włocławek chủ trì Thánh lễ, đồng tế cùng với hàng chục linh mục. Các giám mục cấp cao của giáo phận Wiesław Mering và Stanisław Gębicki của Włocławek cũng tham dự. Cựu tổng thống Ba Lan và người đoạt giải Nobel Hòa bình Lech Wałęsa ngồi ở hàng ghế đầu.
Giám mục Wętkowski nhắc nhở các tín hữu rằng tượng đài không tự nhiên xuất hiện ở một nơi không có lịch sử tôn giáo. Trong nhiều thập niên, người dân địa phương và khách hành hương đã đến thăm một nhà nguyện gần đó dành riêng cho Đức Mẹ Sầu Khổ. “Nơi chúng ta đang đứng không phải là một nơi bình thường; đó là một nơi được thánh hóa bởi những lời cầu nguyện của khách hành hương,” ngài nói trong bài giảng của mình.
Giám mục Wętkowski cũng đề cập đến kích thước đáng kinh ngạc của tượng đài, đưa ra một cách giải thích sâu sắc hơn nhiều so với những tranh luận thống trị các cuộc tranh cãi trên internet về chiều cao và người nắm giữ kỷ lục.
“Chỉ khi Thiên Chúa vĩ đại thì loài người cũng vĩ đại,” ngài nói, trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI.
Do đó, Đức Mẹ không nhằm mục đích thu hút ánh nhìn của người xem vào chính mình; sự hiện diện của Mẹ hướng đến điều xa hơn. “Ở đây, tại Konotopie, chúng ta ngước mắt lên; chúng ta ngước mắt lên Đức Mẹ, người hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa,” giám mục nhấn mạnh.
Đức Mẹ Thương Xót
Suy niệm về danh hiệu Đức Mẹ Thương Xót, giám mục nhấn mạnh mối liên hệ của Giáo phận Włocławek với Thánh Faustina Kowalska. Vị thánh được Chúa chọn để truyền bá Lòng Thương Xót Chúa đã sinh ra và được rửa tội tại làng Świnice Warckie gần đó.
Giám mục Wętkowski lưu ý rằng lòng thương xót là một ân huệ từ Thiên Chúa, nhưng nó vẫn là một nhiệm vụ được giao phó cho tất cả các Kitô hữu. Lòng thương xót đích thực không thể tách rời khỏi chân lý; nó phải được thể hiện bằng những lời nói và việc làm cụ thể chứ không phải là sự khoan dung đối với điều ác.
Giám mục khuyến khích mọi người từ bỏ những phán xét vội vàng, sự phỉ báng, vu khống và những lời nói làm tổn thương người khác. Ngài nhấn mạnh rằng điều này không chỉ áp dụng cho gia đình và nơi làm việc, mà còn cho mạng xã hội, các cuộc tranh luận chính trị và cộng đồng Kitô giáo. Lời của ngài mang một trọng lượng đặc biệt, xét đến việc tượng đài này đã gây ra những cuộc tranh luận gay gắt trên internet từ rất lâu trước khi được khánh thành.

Tượng đài mang thông điệp
Tượng đài Đức Mẹ Thương Xót vượt xa những bức tượng tôn giáo nổi tiếng nhất lục địa về quy mô. Toàn bộ công trình cao 182 feet (khoảng 55 mét). Nó bao gồm một bệ hình vương miện cao 49 feet (khoảng 12 mét) chứa thang máy và đài quan sát, với bức tượng Đức Mẹ Sầu Khổ cao 133 feet (khoảng 40 mét) sừng sững phía trên.
Nhìn gần, bức tượng không tạo cảm giác nặng nề về mặt thị giác. Nửa dưới của nó giống như một cột trụ khổng lồ, nhưng đầu cúi xuống và hai tay mở rộng của Đức Mẹ làm dịu đi vẻ đồ sộ. Thay vì đứng sừng sững trên đám đông trong một cử chỉ chiến thắng, Mẹ dường như đang hạ xuống phía họ.
Đây chính xác là ý định của nhà thiết kế dự án, Adam Kuba Matejkowski. Trong một cuộc phỏng vấn với Aleteia, ông giải thích rằng Đức Mẹ không chỉ nên là đối tượng cầu nguyện, mà còn là một người Mẹ và Người Trợ Giúp tích cực đến gần nhân loại. Ông cũng thừa nhận rằng cảm xúc chính của ông là sự nhẹ nhõm khi lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm hoàn thành. Ông đã lo lắng liệu có thể giữ được tỷ lệ cân đối và vẻ đẹp con người trên quy mô đồ sộ như vậy hay không.
Vị trí của nó giữa các công trình tôn giáo khác
Tỷ lệ đồ sộ của bức tượng cho phép tượng đài Konotopie dễ dàng vượt qua bức tượng Chúa Cứu Thế nổi tiếng ở Rio de Janeiro. Nó cũng chắc chắn soán ngôi bức tượng Chúa Kitô Vua ở Świebodzin, Ba Lan, vốn trước đây là công trình tôn giáo cao nhất ở châu Âu.
Tuy nhiên, tượng đài Konotopie không phải là công trình giữ kỷ lục thế giới. Bức tượng Đức Mẹ (không tính bệ) ngắn hơn bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình ở Trujillo, Venezuela (153 feet) và bức tượng Đức Mẹ Socavón ở Oruro, Bolivia (149 feet).
Tuy nhiên, khi tính cả bệ, Konotopie vẫn là vật thể cao nhất thuộc loại này trên lục địa châu Âu. Từ đài quan sát trên đỉnh, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng Dobrzyń Land thơ mộng.
Một món quà tạ ơn của các tỷ phú
Dự án được tài trợ bởi Grażyna và Roman Karkosik, một cặp vợ chồng nằm trong số những doanh nhân giàu nhất Ba Lan. Họ đã dành nhiều năm đầu tư vào sự phát triển của khu vực. Cặp đôi coi tượng đài này như một món quà tạ ơn riêng tư mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Nhà điêu khắc Adam Jakub Matejkowski, đến từ làng Płowęża gần đó, đã thiết kế bức tượng và chọn vị trí đặt nó.
Matejkowski thừa nhận rằng, ngay cả trong giai đoạn xây dựng, ông đã ngừng coi bức tượng chỉ là tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. “Tôi không nói, ‘Đức Mẹ của tôi.’ Tôi nói, ‘của chúng ta,’” ông nói với Aleteia.
Công trình này nằm ngay gần Đền thờ Đức Mẹ Sầu Bi ở Konotopie, một địa điểm mà gia đình Karkosik cũng đã giúp xây dựng lại và mở rộng. Bên trong đền thờ có một bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi cao 54 cm. Nhiều người đã cầu nguyện với Đức Mẹ tại đây và thấy lời cầu nguyện của họ được đáp ứng một cách kỳ diệu. Chính bức tượng nhỏ bé này đã truyền cảm hứng cho phiên bản hoành tráng mới.
Các nhà quy hoạch đã nộp đơn xin phép ban đầu cho đài quan sát và tượng đài lên văn phòng xã Kikół vào năm 2023, và nhận được giấy phép xây dựng vào tháng 10 năm 2024. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 1 năm 2025 và kéo dài khoảng 18 tháng. Công nhân đã đổ hàng nghìn tấn bê tông để đảm bảo công trình tồn tại hàng thế kỷ.
Một điểm thu hút du lịch mới cho khu vực
Chính quyền địa phương hy vọng tượng đài sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế trong toàn khu vực. Thị trưởng lưu ý rằng tin tức về bức tượng đã đưa xã vốn ít được biết đến trước đây lên bản đồ, thu hút sự chú ý từ khắp Ba Lan và cả nước ngoài.
Tượng Đức Mẹ ở Konotopie giờ đây đã gia nhập hàng ngũ những tác phẩm điêu khắc tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới. Theo mọi dấu hiệu, nó sẽ giữ vững danh hiệu bức tượng cao nhất châu Âu thuộc loại này trong một thời gian dài nữa.
Tuy nhiên, 2,000 người đổ về địa điểm này vào ngày 15 tháng 8 không phải để đo chiều cao bức tượng; họ đến để cầu nguyện. Trong khi tượng đài có thể dễ dàng được mô tả bằng các con số và thống kê, thì những điều mà mọi người mang đến dưới chân tượng đài—lòng biết ơn, hy vọng, nỗi lo lắng gia đình và những lời cầu nguyện chân thành—đơn giản là không thể đo lường được.