Một nhóm vận động Công Giáo đã viết thư cho các giám mục của Massachusetts yêu cầu các ngài rút phép thông công đối với Thống đốc Maura Healey sau khi bà ký ban hành luật bãi bỏ các hạn chế đối với phá thai muộn, cho phép phá thai đến tận lúc sinh.
Đạo luật Ưu tiên Quyền Tiếp cận Chăm sóc Y tế cho Bệnh nhân đã được Thượng viện thông qua vào ngày 21 tháng 7 và được ký ban hành vào ngày 10 tháng 8, với tuyên bố của Thống đốc Healey rằng đạo luật này sẽ tiếp tục nỗ lực của tiểu bang nhằm thiết lập "các biện pháp bảo vệ quyền phá thai mạnh mẽ nhất trong cả nước". Trước đây, Massachusetts cho phép phá thai trước 24 tuần thai kỳ nếu bác sĩ cho rằng điều đó là cần thiết.
Kelsey Reinhardt, nhà lãnh đạo nhóm vận động Catholic Vote, cho biết khi công bố bức thư ngỏ rằng bà đang yêu cầu làm rõ liệu Thống đốc Healey có bị vạ tuyệt thông hay không.
Bức thư, gửi cho các giám mục, có nội dung như sau: "Chính các ngài đã mô tả hậu quả một cách rõ ràng, không để lại chỗ cho sự mơ hồ: luật này mở ra cánh cửa cho việc phá thai đối với thai nhi cho đến tận thời điểm sinh. Các ngài đã gọi đúng tên sự việc. Chúng tôi biết ơn sự rõ ràng đó. Chúng tôi viết thư này để yêu cầu các ngài hãy tiếp tục theo đuổi sự rõ ràng đó đến kết luận hợp lý và đúng giáo luật."
"Luật mới cho phép điều mà không một nền văn minh nào được hình thành trong truyền thống luật tự nhiên và mặc khải Kitô giáo có thể cho phép mà không dẫn đến mâu thuẫn nội tại, đó là việc cố ý chấm dứt sự sống của con người ở thời điểm dễ bị tổn thương nhất, ngay ở ngưỡng cửa chào đời."
Bức thư lập luận rằng bà Healey "không phải là người ngoài cuộc" và là "hành động cuối cùng cần thiết của một quy trình lập pháp không thể có hiệu lực pháp lý nếu thiếu bà". Bức thư viết: "Luật của Giáo hội được viết ra để giải thích chính xác cho sự hợp tác kiểu này".
Những người viết thư đã viện dẫn điều 1397 §2 của Bộ Giáo luật, quy định việc tự động vạ tuyệt thông đối với người thực hiện phá thai, đồng thời nêu rõ rằng điều khoản này "áp dụng hình phạt tương tự cho những kẻ đồng phạm" nếu "nếu không có sự trợ giúp của họ thì tội lỗi sẽ không xảy ra".
"Câu hỏi đặt ra trước quý Đức Cha là liệu Thống đốc Healey có đủ điều kiện là đồng phạm thiết yếu theo điều khoản này hay không. Chúng tôi tin rằng câu trả lời là có, nhưng quan trọng hơn cả, chúng tôi tin rằng kết luận như vậy chỉ có thể được khẳng định chắc chắn bằng thẩm quyền của Đức Cha."
Bức thư cũng chỉ trích cách thức ký ban hành luật, nêu rõ rằng luật được "ký tại một sự kiện công khai mang tính ăn mừng. Bà ấy đã nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng. Buổi lễ diễn ra rất long trọng."
Đức Cha Robert Barron cũng chỉ trích màn trình diễn này, tuyên bố: "Họ vỗ tay và cười khúc khích đầy thích thú bởi vì điều mà chỉ có thể gọi là giết trẻ sơ sinh giờ đây có thể được thực hiện một cách trắng trợn ở tiểu bang của họ."
"Xin hãy hiểu điều này có nghĩa là gì. Một đứa trẻ đã phát triển hoàn chỉnh, chỉ vài khoảnh khắc trước khi ra khỏi đường sinh, có thể bị mổ bụng, chặt thành từng mảnh, bị đập nát đầu hoặc bị đốt cháy da – tất cả đều nằm dưới sự bảo vệ hoàn toàn của luật pháp Massachusetts," vị giám mục nói.
Việc ký ban hành luật này biến Massachusetts trở thành tiểu bang thứ 11, cùng với Washington DC, cho phép phá thai đến tận lúc sinh. Chủ tịch SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, kêu gọi chấm dứt điều mà bà gọi là lập trường "để cho các tiểu bang quyết định" của Đảng Cộng hòa.
Ông Dannenfelser nói: "Nếu không có tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu, Hoa Kỳ vẫn là một trong tám quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để khép lại chương đen tối về phá thai muộn ở Mỹ."
Source:Catholic Herald