Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề "Exorcist Diary #401: Earnest Money of Hell & Heaven", nghĩa là "Nhật ký trừ tà #401: Tiền đặt cọc của Địa ngục và Thiên đường".

Một người phụ nữ đến gặp tôi, bà ta đã thực hành phù thủy suốt mười hai năm. Bà ta đã thành lập hội phù thủy riêng và có đầy đủ dụng cụ, bao gồm cả một kho sách lớn về huyền thuật. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là đám mây đen bao quanh bà ta và vẻ mặt u sầu. Khi tôi đề cập đến điều đó, bà ta nói rằng bà ta nhận thức được điều đó và đồng ý rằng đó có lẽ là kết quả của cuộc đời bà ta trong thế giới huyền thuật. Bà ta nói rằng việc thực hành phù thủy luôn hứa hẹn những kết quả tích cực tuyệt vời nhưng không bao giờ thực hiện được. Giờ đây bà ta đến tìm sự giúp đỡ.

Thánh Catêrina xứ Siena, trong tác phẩm nổi tiếng Đối thoại, đã viết về "tiền đặt cọc của địa ngục". Thánh nữ nói rằng Thiên Chúa đã mặc khải cho mình rằng những người sa lầy trong điều ác và tội lỗi, ngay trong cuộc sống này, đã bắt đầu nếm trải trái ác. Trong địa ngục, các linh hồn bị xa cách khỏi Thiên Chúa, nguồn gốc của mọi niềm vui và sự tốt lành. Họ cũng bị dày vò bên trong bởi lương tâm của chính mình. Họ sống trong tuyệt vọng và một bóng tối tâm linh bao trùm. Những linh hồn chìm đắm trong điều ác và tội lỗi đã có mầm mống của địa ngục được gieo trồng bên trong họ. Ngay cả bây giờ, họ đã bắt đầu nếm trải những trái ác khủng khiếp của nó.

Tin Mừng là trong đời này, theo Thánh Catêrina, chúng ta cũng có thể trải nghiệm "hạnh phúc chắc chắn của thiên đàng". Khi chúng ta được rửa tội và sống đời sống đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô trong Giáo Hội, chúng ta đã bắt đầu "sự sống đời đời". Nó bắt đầu ngay bây giờ như một hạt giống và nở rộ hoàn toàn trong đời sau. Cuộc sống trên thiên đàng là cuộc sống của tình yêu thương, niềm vui và bình an. Lương tâm chúng ta được bình an. Sự sống đời đời của Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Đó là lý do tại sao những người thánh thiện thường tỏa ra một cảm giác vui vẻ và bình an: họ đã có một chân ở thiên đàng rồi!

Sa-tan thật khốn khổ và hắn không thể ban cho chúng ta những gì hắn không có. Hắn và tay sai của hắn hứa hẹn những điều tuyệt vời nhưng chỉ ban cho một cuộc sống tăm tối, khốn khổ và tuyệt vọng, điều mà những người đi theo mưu kế của hắn ngày càng nếm trải. Mặt khác, sự sống đời đời của Thiên Chúa là một món quà miễn phí mà Ngài tha thiết muốn chia sẻ với chúng ta ngay bây giờ, nếu chúng ta cho phép Ngài. Không ít người đã từ bỏ bóng tối của ma thuật để bước vào đời sống đức tin nơi Chúa Giêsu đã đích thân trải nghiệm sự hoán cải sâu sắc này và được nếm trước thiên đàng.

Như vịnh gia đã nói: "Hãy nếm thử và xem Chúa tốt lành biết bao!" (Tv 34:9).


Source:Catholic Exorcism