LỜI CẢM ƠN TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ-NỘI - 40 Phố Nhà Chung - Hà Nội
Đêm ngày thứ Năm 26 tháng 01 năm 2006 (tức 27 Âm Lịch Ất Dậu) vừa qua, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng bị Tai Biến mạch máu nhẹ, tay có triệu chứng tê, không cầm được vật gì; ngay hôm sau Đức Tổng Giuse đã lo liệu để Ngài vào viện Bạch Mai khám, khi khám xong các bác sĩ đề nghị Ngài nên ở lại bệnh viện; Ngài đã được xếp nằm ở Khoa Trung Tâm Chống Độc Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
Ngày Tết Nguyên Đán tại Việt-nam, dù mọi người đi làm xa cũng cố gắng trở về với gia đình để thăm ông bà, cha mẹ, vợ con và những người thân thuộc thì Đức Hồng Y đã âm thầm dâng sự hy sinh, bệnh tật, yếu đuối của mình tại bệnh viện Bạch Mai.
Hôm nay, thứ Hai ngày 06 tháng 02 năm 2006 (tức ngày 10 Tết Bính Tuất), sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện; ngài đã được xuất viện, tuy còn yếu nhưng tốt đẹp khả quan, ngài không bị những triệu chứng tê liệt chân tay, khi có người đỡ vẫn đi lại được, ngài ăn uống ngủ nghỉ bình thường, chiều nay đã ngồi dâng lễ tại phòng riêng của Ngài.
Theo ý muốn của Đức Tổng Giám mục Hà-Nội, tuy Ngài đang thăm viếng mục vụ ở nước ngoài, Ngài đã ủy thác để tôi thay mặt Ngài dâng lời cảm Tạ tri ân tình thương Thiên Chúa, cảm tạ Mẹ Maria, thánh cả Giuse và thánh Phaolô bổn mạng Đức Hồng Y đã thương ban hồi phục sức khỏe cho Đức Hồng Y.
Xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục Hà-Nội, trong những ngày Tết Đức Tổng hàng ngày tới thăm để ủi an, sẻ chia tâm tình với Đức Hồng Y, và dù ở xa luôn gửi thư về hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đức Hồng Y.
Xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh; đặc biệt chị em Dòng Mến Thánh giá Hà-Nội, đã luôn săn sóc, đỡ nâng và viếng thăm Đức Hồng Y trong những ngày Ngài nằm viện.
Xin chân thành cám ơn anh chị em giáo dân miền Hà-Nội và các vùng lân cận, đặc biệt anh chị em Nhà Gioan đã cùng đón Tết với Đức Hồng Y tại giường bệnh, rất nhiều quý ông bà anh chị em đã tới chúc Tết, viếng thăm để Đức Hồng Y luôn cảm nhận tình thương yêu trìu mến của con cái và cộng đồng Dân Chúa.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cùng các bác sĩ, y sỹ, y tá khác của Trung tâm Chống Độc Bệnh viện Bạch Mai đã tận tình điều trị cho Đức Hồng Y, và dù có những nguyên tắc nghiêm ngặt về viếng thăm của bệnh viện, vẫn cảm thông với những người tới thăm để đem lại sự an ủi và niềm vui cho Đức Hồng Y trong mấy ngày Tết.
Nhân dịp đầu Xuân Mới Bính Tuất, xin chân thành cám ơn tất cả và xin tình thương Thiên Chúa tuôn đổ trên Đức Tổng Giuse, Quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em, quý bác sỹ, y tá năm mới Hạnh Phúc, Niềm vui, Bình an và Thành đạt.
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006.
Lm. Giuse Đặng Đức Ngân
Tổng Đại Diện Giáo phận Hà-Nội
Đêm ngày thứ Năm 26 tháng 01 năm 2006 (tức 27 Âm Lịch Ất Dậu) vừa qua, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng bị Tai Biến mạch máu nhẹ, tay có triệu chứng tê, không cầm được vật gì; ngay hôm sau Đức Tổng Giuse đã lo liệu để Ngài vào viện Bạch Mai khám, khi khám xong các bác sĩ đề nghị Ngài nên ở lại bệnh viện; Ngài đã được xếp nằm ở Khoa Trung Tâm Chống Độc Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội.
Ngày Tết Nguyên Đán tại Việt-nam, dù mọi người đi làm xa cũng cố gắng trở về với gia đình để thăm ông bà, cha mẹ, vợ con và những người thân thuộc thì Đức Hồng Y đã âm thầm dâng sự hy sinh, bệnh tật, yếu đuối của mình tại bệnh viện Bạch Mai.
![]() |
| Đức TGM Hà Nội và phái đoàn viếng thăm ĐHY Phạm Đình Tụng tại bệnh viện Bạch Mai |
Theo ý muốn của Đức Tổng Giám mục Hà-Nội, tuy Ngài đang thăm viếng mục vụ ở nước ngoài, Ngài đã ủy thác để tôi thay mặt Ngài dâng lời cảm Tạ tri ân tình thương Thiên Chúa, cảm tạ Mẹ Maria, thánh cả Giuse và thánh Phaolô bổn mạng Đức Hồng Y đã thương ban hồi phục sức khỏe cho Đức Hồng Y.
Xin chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục Hà-Nội, trong những ngày Tết Đức Tổng hàng ngày tới thăm để ủi an, sẻ chia tâm tình với Đức Hồng Y, và dù ở xa luôn gửi thư về hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đức Hồng Y.
Xin chân thành cám ơn quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh; đặc biệt chị em Dòng Mến Thánh giá Hà-Nội, đã luôn săn sóc, đỡ nâng và viếng thăm Đức Hồng Y trong những ngày Ngài nằm viện.
Xin chân thành cám ơn anh chị em giáo dân miền Hà-Nội và các vùng lân cận, đặc biệt anh chị em Nhà Gioan đã cùng đón Tết với Đức Hồng Y tại giường bệnh, rất nhiều quý ông bà anh chị em đã tới chúc Tết, viếng thăm để Đức Hồng Y luôn cảm nhận tình thương yêu trìu mến của con cái và cộng đồng Dân Chúa.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cùng các bác sĩ, y sỹ, y tá khác của Trung tâm Chống Độc Bệnh viện Bạch Mai đã tận tình điều trị cho Đức Hồng Y, và dù có những nguyên tắc nghiêm ngặt về viếng thăm của bệnh viện, vẫn cảm thông với những người tới thăm để đem lại sự an ủi và niềm vui cho Đức Hồng Y trong mấy ngày Tết.
Nhân dịp đầu Xuân Mới Bính Tuất, xin chân thành cám ơn tất cả và xin tình thương Thiên Chúa tuôn đổ trên Đức Tổng Giuse, Quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em, quý bác sỹ, y tá năm mới Hạnh Phúc, Niềm vui, Bình an và Thành đạt.
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2006.
Lm. Giuse Đặng Đức Ngân
Tổng Đại Diện Giáo phận Hà-Nội
