
Cerith Gardiner, trên Aleteia ngày 20/10/2025, cho rằng: Ông bà ở khắp mọi nơi đều có thể tìm thấy những chỉ dẫn đáng ngạc nhiên trong cách sống và lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.
Nếu bạn đã từng chứng kiến Đức Giáo Hoàng Lêô XIV chào đón trẻ em trong một buổi tiếp kiến, bạn sẽ nhận thấy một điều gì đó lặng lẽ và đáng chú ý. Ngài không vội vã. Ngài cúi xuống, nhìn vào mắt trẻ và lắng nghe - thực sự lắng nghe. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Trong một thế giới coi trọng tốc độ và sự ồn ào, Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thường bắt đầu từ một điều đơn giản: sự quan tâm.
Đối với các ông bà, đó là một bài học đáng ghi nhớ. Nhiều người chỉ mong được theo kịp những đứa cháu năng động của mình, nhưng cuộc sống, sức khỏe và tuổi tác có thể khiến điều đó trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Leo cho thấy bạn không cần năng lượng vô tận hay những kế hoạch vĩ đại để tạo nên sự khác biệt. Bạn chỉ cần sự hiện diện - sẵn sàng dừng lại, mỉm cười và xem mỗi đứa trẻ như một món quà.

Món quà hiện diện
Trong những bài phát biểu gần đây, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói về “sự khôn ngoan của người cao tuổi” và cách ông bà là “những chứng nhân đầu tiên của hy vọng”. Vấn đề không phải là làm nhiều hơn; mà là ở bên cạnh.
Cũng như ngài dành thời gian gặp gỡ từng người một, ông bà có thể dạy cho thế hệ tiếp theo nghệ thuật yêu thương không vội vã - kiểu yêu thương lắng nghe những câu chuyện dài về những người bạn tưởng tượng, ăn mừng những chiến thắng nhỏ và nhẹ nhàng dẫn dắt chúng vượt qua những thất vọng.
Khi Đức Giáo Hoàng Leo khuyến khích người cao tuổi gần gũi với thế hệ trẻ, ngài đang mời gọi các vị đến với một điều gì đó sâu sắc hơn là nhiệm vụ trông trẻ. Ngài nói rằng, quý cụ rất quan trọng. Sự điềm tĩnh, vững vàng, đức tin sống động, khiếu hài hước của quý cụ — tất cả những điều này âm thầm định hình trái tim của các cháu của quý cụ nhiều hơn quý cụ tưởng.
Tình yêu gắn kết các thế hệ
Một trong những chủ đề thường xuyên của Đức Giáo Hoàng Leo là sự hiệp nhất giữa các thế hệ. Trong Bài giảng của ngài cho Năm Thánh dành cho Gia đình, Trẻ em, Ông bà và Người cao tuổi (ngày 1 tháng 6 năm 2025), ngài nói:
“Gia đình truyền lại đức tin… thế hệ này qua thế hệ khác. Ông bà là hình mẫu đức tin và nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ.”
Đó là bài học mà ông bà có thể mang về nhà. Dù cháu quý vị còn nhỏ hay đã lớn, vai trò của quý vị như một người xây dựng cầu nối là vô giá. Quý vị là sợi dây liên kết sống động giữa nơi gia đình đã từng đến và nơi nó sẽ đến.
Khi quý vị chia sẻ những câu chuyện từ quá khứ — không phải như những bài giảng, mà như những thoáng nhìn về lòng trung tín của Chúa — quý vị không chỉ đơn thuần là giải trí. Quý vị đang neo giữ những cuộc đời trẻ thơ vào một điều gì đó lâu dài. Và khi quý vị để con cái dạy quý vị điều gì đó mới mẻ (ví dụ như cách sử dụng ứng dụng mới khó hiểu đó), quý vị biểu lộ sự khiêm nhường và cởi mở, điều này còn có ý nghĩa hơn cả lời nói.
Sức mạnh của sự dịu dàng
Đức Giáo Hoàng Leo là một con người có sức mạnh dịu dàng. Cách ngài đối xử với mọi người — cứng rắn mà dịu dàng, nguyên tắc mà tử tế — là hình mẫu cho các ông bà về cách dẫn dắt mà không kiểm soát. Trẻ em, giống như tất cả chúng ta, sẽ phát triển khi được đối xử bằng sự kiên nhẫn thay vì áp lực.
Sự hướng dẫn lặng lẽ của ông bà, cũng giống như cách tiếp cận mục vụ của Đức Giáo Hoàng Leo, có thể biến những khoảnh khắc nhỏ thành những bài học suốt đời. Một lời động viên trước bài kiểm tra, một phản ứng bình tĩnh trước những tâm trạng của tuổi mới lớn, một lời cầu nguyện chung trước khi đi ngủ là những hạt giống của sự bình yên và tự tin nảy nở một cách thầm lặng nhưng bền bỉ.
Di sản của hy vọng
Có lẽ thông điệp mạnh mẽ nhất mà Đức Giáo Hoàng Leo mang đến là mỗi giai đoạn của cuộc đời đều mang một mục đích. Theo lời ngài, tuổi già không phải là gánh nặng, thực tế, "người già là một món quà, một phước lành cần được chào đón", và ngài nói thêm, "một cuộc sống lâu dài là một trong những dấu hiệu của hy vọng trong thời đại chúng ta".
Những ông bà cảm thấy bị gạt ra ngoài lề hoặc kém cỏi hơn có thể lấy lại tinh thần: sự hiện diện, lời cầu nguyện và tình yêu thương của quý vị vẫn in đậm dấu ấn câu chuyện gia đình quý vị theo những cách sâu sắc.
Vì vậy, lần tới khi quý vị thấy Đức Giáo Hoàng Leo mỉm cười giữa những người trẻ, hãy nhớ rằng tấm gương của ngài là điều mà bất kỳ ông bà nào cũng có thể noi theo. Không phải bằng những cử chỉ to tát hay hành động liên tục, mà bằng những hành động yêu thương nhỏ bé nhưng kiên định — loại tình yêu xoa dịu nỗi sợ hãi, xây dựng những nhịp cầu và nhắc nhở mỗi đứa trẻ rằng chúng được nhìn nhận và trân trọng.
Bởi vì cuối cùng, món quà tuyệt vời nhất mà ông bà có thể trao tặng cũng chính là món quà mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV dành tặng cho thế giới: một trái tim tràn đầy kiên nhẫn, dịu dàng và hy vọng.