1. Bài hát chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới tại Hán Thành được phát hành vào ngày 3 tháng 8.

Chỉ còn khoảng một năm nữa là đến Ngày Giới trẻ Thế giới, gọi tắt là WYD năm 2027 tại Hán Thành, Nam Hàn, các nhà tổ chức đã công bố ngày ra mắt bài hát chủ đề chính thức của sự kiện.

Trong thông cáo báo chí ngày 30 tháng 7, ban tổ chức địa phương thông báo bắt đầu giai đoạn thực hiện sự kiện, tiếp tục chuẩn bị các dịch vụ để chào đón khách hành hương.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tham dự sự kiện toàn cầu này, được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Sự tham dự của ngài sẽ tiếp tục xu hướng hiện diện thường xuyên của các Đức Giáo Hoàng tại Ngày Giới trẻ Thế giới kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II thiết lập sự kiện này vào năm 1985.

Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ là Ngày Giới trẻ Thế giới đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia mà Kitô giáo chỉ là thiểu số và chỉ là lần thứ hai ở Á Châu.

Bài hát chủ đề và chiến dịch trồng cây sẽ được khởi động vào ngày 3 tháng 8.

Vào ngày 3 tháng 8, thời gian đếm ngược cho Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 sẽ bắt đầu, và bài hát chủ đề chính thức sẽ được ra mắt trên kênh YouTube chính thức. Bài hát "Confidite, Ego Vici Mundum" nghĩa là "Hãy can đảm! Thầy đã chiến thắng thế gian", là tác phẩm chiến thắng trong số 434 bài dự thi và được sáng tác bởi nhà soạn nhạc người Nam Hàn Francis Jiyoon Kim phiên âm ra tiếng Việt là Phanxicô Kim Trí Nhuận.

Cũng trong ngày hôm đó, Chiến dịch Trồng cây Toàn cầu Hơi thở Sự sống cũng được phát động, lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chiến dịch này khuyến khích giới trẻ thực hành quản lý sinh thái theo tầm nhìn được nêu trong thông điệp đó.

Thời gian ghi danh tham gia WYD 2027 sẽ mở vào nửa cuối năm 2026, cung cấp cho người hành hương chỗ ở, bữa ăn, phương tiện đi lại và dịch vụ bảo hiểm. Tình nguyện viên cũng có thể ghi danh vào thời điểm đó.

Trong thông cáo báo chí, Đức Tổng Giám Mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch (Peter Soon-taick Chung, 정순택) của Hán Thành, chủ tịch ủy ban tổ chức địa phương, bày tỏ hy vọng rằng hàng trăm ngàn người hành hương dự kiến sẽ đến Hán Thành sẽ được trải nghiệm lòng hiếu khách của người dân Nam Hàn.

"Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để biến Ngày Giới trẻ Thế giới Hán Thành 2027 thành một lễ hội của hy vọng và là minh chứng cho lòng hiếu khách và tình đoàn kết của Nam Hàn và Hán Thành," Đức Tổng Giám Mục cho biết trong thông cáo báo chí.

"Trong ba năm qua, chúng tôi đã tập trung vào việc đặt nền móng cho sự kiện. Năm tới sẽ là thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị và chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới."


Source:National Catholic Register



2. Đức Hồng Y Roche: ‘Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ không thay đổi Traditionis Custodes’

Tổng trưởng Bộ Phụng vụ và Kỷ luật các Bí tích cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Tablet rằng Đức Giáo Hoàng Lêô "sẽ không thay đổi" Traditionis Custodes, là Tự Sắc năm 2021 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc hạn chế cử hành Thánh lễ theo hình thức ngoại thường, cũng như không khôi phục lại các điều khoản trong Tự Sắc Summorum Pontificum năm 2007 của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16.

"Vâng, trước hết, tôi phải nói rằng đây là một lĩnh vực rất phức tạp," Hồng Y Arthur Roche nói. "Và đây là một lĩnh vực rất quan trọng bởi vì Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất: đó là nơi mà tất cả chúng ta nên được cùng nhau cử hành Thánh Lễ. Vì vậy, nếu nó bắt đầu chia rẽ chúng ta, thì có điều gì đó không ổn. Nhưng không, Đức Giáo Hoàng Lêô sẽ không thay đổi Traditionis Custodes, và ngài cũng sẽ không quay trở lại với Summorum Pontificum."

Đức Hồng Y Roche nói thêm:

Điều mà Công đồng Vatican II đã làm là khẳng định rằng Giáo hội cần phải truyền giáo nhiều hơn trước đây. Và để chuẩn bị cho con người trở thành những nhà truyền giáo, cốt lõi quan trọng nhất của đời sống Giáo hội, đó là Bí tích Thánh Thể, phải nuôi dưỡng con người theo một cách khác. Nguồn dưỡng chất dồi dào từ Kinh Thánh mà chúng ta có được thông qua việc cử hành Thánh Lễ và các bí tích là điều trước đây không thể có được, nhưng giờ đây đã có thể…

Thực tế, khi Thánh Lễ được cử hành, vì những người đã được rửa tội là dân của Chúa, nên họ cũng đang cùng cử hành Thánh Lễ với linh mục.

Suy ngẫm về những lời chỉ trích mà mình nhận được, Hồng Y Roche đã hỏi một cách hùng hồn: "Liệu các bạn có thể thành thật nói rằng mình là người Công Giáo khi viết những điều đầy thù hận như vậy về con người và về Giáo hội chăng? Không!"


Source:Catholic World News



3. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng tổ tiên của ngài bao gồm cả nô lệ và chủ nô.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tiết lộ rằng lịch sử gia đình của ngài bao gồm cả những người nô lệ và chủ nô. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công khai nói về nguồn gốc tổ tiên của mình trong một cuộc phỏng vấn với chương trình NBC Nightly News.

"Về phía gia đình mẹ tôi, chúng tôi có những người từng là nô lệ và cả những người sở hữu nô lệ," Đức Giáo Hoàng Lêô nói với người dẫn chương trình Tom Llamas của đài NBC.

Ngài nói tiếp: "Có một lịch sử, nếu có thể nói như vậy, về việc lớn lên trong những trải nghiệm giúp tôi nhận ra bản thân mình, lịch sử là một trong những tài sản quý giá nhất của Hoa Kỳ."

Theo chương trình NBC Nightly News, đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Lêô công khai thừa nhận mối liên hệ của gia đình mình với chế độ nô lệ trước ống kính máy quay.

Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng ngài có "tình yêu sâu sắc dành cho nước Mỹ" và hy vọng sẽ đến thăm quê hương mình trong vài năm tới.

Ngài nói với chương trình NBC Nightly News rằng ngài đánh giá cao "những giá trị mà nước Mỹ đại diện, đó là tinh thần tự do, cơ hội bình đẳng, và tinh thần chào đón người dân từ khắp nơi trên thế giới đến với nước Mỹ qua nhiều thế hệ".

Lịch sử gia đình của Đức Giáo Hoàng Lêô phản ánh sự đa dạng đó.

Năm 2025, nhà sử học Henry Louis Gates Jr., giáo sư tại Đại học Harvard và người dẫn chương trình loạt phim về phả hệ "Tìm kiếm nguồn gốc của bạn", đã viết trên tờ The New York Times rằng Đức Giáo Hoàng Lêô có "một trong những cây phả hệ đa dạng nhất mà chúng tôi từng nghiên cứu".

Sinh ra tại Dolton, ngoại ô Chicago, bang Illinois, tổ tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô phản ánh lịch sử lâu đời của thành phố này như một điểm đến của các cộng đồng người Công Giáo nhập cư. Cha ngài, Louis Marius Prevost, là con trai của những người nhập cư gốc Pháp và Ý, từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trong cuộc đổ bộ D-Day. Mẹ ngài, Mildred Agnes Prevost (nhũ danh Martínez), sinh ra ở Chicago trong một gia đình Creole gốc Louisiana đã chuyển đến đó từ New Orleans.

Người Creole ở Louisiana là một cộng đồng sắc tộc có nguồn gốc tổ tiên bao gồm người Pháp, Tây Ban Nha, người Phi Châu – cả người tự do và nô lệ – người Mỹ bản địa và các dân tộc có nguồn gốc hỗn hợp khác.

Gates viết rằng ngài bà ngoại của Đức Giáo Hoàng Lêô được ghi nhận trong các tài liệu lịch sử là "mulatto", một thuật ngữ lịch sử từng được sử dụng để mô tả những người có dòng máu lai giữa người da đen và người da trắng, và là "người da đen".

Gates viết: "Tổ tiên của Đức Giáo Hoàng có nhiều mối liên hệ với chế độ nô lệ."

Theo nghiên cứu của Gates, cả tổ tiên da đen và da trắng của Đức Giáo Hoàng Lêô đều sở hữu nô lệ, trong đó có một số người từng là nô lệ trước đây.

"Chúng tôi đã xác định được bốn tổ tiên da trắng từng sở hữu nô lệ ở Hoa Kỳ," Gates viết, thêm rằng có thể còn có thêm những chủ nô khác trong dòng dõi của Đức Giáo Hoàng vì nhiều tổ tiên bên mẹ của ngài sống ở Cuba, nơi chế độ nô lệ cũng được thực thi. Gates cũng xác định được tám tổ tiên da đen từng sở hữu nô lệ, viết rằng họ "được biết là đã bắt giữ tổng cộng ít nhất 40 người da màu khác làm nô lệ".

Chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ chính thức bị bãi bỏ với việc phê chuẩn Tu chính án thứ 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 12 năm 1865.


Source:Catholic Herald