1. Đức Tổng Giám Mục thực hiện nghi thức đền tạ tại Nhà thờ Công Giáo Truyền tin sau vụ xả súng
Ba tháng sau vụ xả súng chết người ở Minneapolis khiến hai học sinh thiệt mạng và 18 người khác bị thương, cùng với ba người lớn, Đức Tổng Giám Mục Bernard Hebda, cùng với các Giám Mục Phụ Tá Kevin Kenney và Michael Izen, đã cử hành một Thánh lễ đặc biệt tại Nhà thờ Công Giáo Truyền Tin vào ngày 6 tháng 12, bao gồm nghi thức đền tạ để khôi phục nhà thờ cho việc thờ phượng.
Vào ngày 27 tháng 8, Robin Westman - người khai sinh là “Robert” và tự nhận mình là phụ nữ - đã bắn xuyên qua các cửa sổ kính màu của nhà thờ trong một buổi lễ sáng có đông học sinh trường Annunciation từ lớp 1 đến lớp 8 tham dự, khiến Fletcher Merkel, 8 tuổi, và Harper Moyski, 10 tuổi, thiệt mạng.
Westman, người đã đăng tải những thông điệp chống Kitô giáo và tục tĩu trên mạng xã hội trước vụ tấn công, sau đó đã tự sát tại hiện trường.
“ Đức Mẹ của chúng ta đã sống đức tin này và hợp tác với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, bất chấp những khó khăn mà nó sẽ gây ra,” Hebda cầu nguyện bên ngoài tòa nhà ngay trước Thánh lễ ngày 6 tháng 12. “Chúng ta tuyên xưng rằng linh hồn chúng ta giờ đây sẽ hiệp nhất với linh hồn Mẹ để tuyên xưng sự vĩ đại của Chúa trong nhà thờ này, được cung hiến để tôn vinh Mẹ, và giờ đây được giành lại để vinh danh Thiên Chúa.”
“Thưa anh chị em, sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ cõi chết tuyên bố rằng sự ác và cái chết không phải là kẻ thắng thế cuối cùng; mà là Thiên Chúa.”
Đức Tổng Giám Mục Hebda, cùng với các Giám Mục Phụ Tá Kenney, Izen và những người còn lại trong giáo đoàn, bước vào nhà thờ vừa đi vừa đọc Kinh cầu các Thánh.
Bàn thờ trống trơn khi Thánh lễ bắt đầu. Một phần của nghi thức đền tạ bao gồm lời cầu nguyện: “Xin Chúa phục hồi sự thánh thiện của nhà thờ này, được cung hiến cho vinh quang Chúa và Lễ Truyền Tin của Đức Trinh Nữ Maria.”
Những lời cầu nguyện khác bao gồm các thỉnh cầu “mang lại sự chữa lành cho những người bị thương” và “mang lại sự chữa lành và an ủi cho những người phải chịu đựng tổn hại mà con cái họ phải chịu đựng”.
Linh mục Truyền Tin Dennis Zehren, cùng với Đức Tổng Giám Mục, đã rảy nước thánh khắp nhà thờ, trên bàn thờ và trên những người tham dự. Giới truyền thông không được phép vào nhà thờ trong suốt Thánh lễ.
Trong bài giảng, Đức Cha Hebda đã nhắc lại lễ xức dầu cho Nhà thờ Truyền tin khi thành lập 40 năm trước, đồng thời chỉ ra rằng dòng chữ khắc bên ngoài nhà thờ là: “Đây là nhà của Chúa và là cổng thiên đàng.”
Trong bản ghi chú bài giảng được cung cấp cho giới truyền thông, Đức Cha Hebda thuật lại những gì đã xảy ra tại nhà thờ vào ngày 27 tháng 8: “Nơi trú ẩn an toàn này, nơi nương náu này, nơi báo trước về trật tự của vương quốc thiên đàng, đã bị xáo trộn bởi một sự hỗn loạn mà không ai có thể tưởng tượng được. Chính vì sự hỗn loạn đó mà chúng ta đã cùng nhau tham gia vào hành động sám hối và đền bù này trong ngày hôm nay.”
“Cộng đồng này sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó,” ông viết, “và sẽ mãi mãi nhớ đến Harper và Fletcher với tình yêu thương sâu sắc, những người có cuộc sống tươi đẹp và đầy cảm hứng đã bị cắt ngắn khi họ và các bạn học sinh khác cùng nhau tham dự Thánh lễ.”
Đức Tổng Giám Mục nói tiếp: “Tôi chưa từng thấy sự bày tỏ tình yêu thương và sự hỗ trợ lẫn nhau nào lớn lao như những gì tôi đã chứng kiến ở đây trong ba tháng qua. Nỗi buồn vẫn còn đó, điều dễ hiểu, nhưng ở đây có một sự kiên cường hướng về Chúa Kitô đáng chú ý — và tạ ơn Chúa — nó đã lan tỏa.
“Hôm nay, chúng ta quy tụ trong tâm tình sám hối cho nghi thức đền tạ này với hy vọng khôi phục lại trật tự mà Chúa Kitô mong muốn cho Giáo hội, gia đình của Người. Chúng ta không thể xóa bỏ nỗi mất mát đau thương của Fletcher và Harper, nhưng chúng ta có thể truyền đạt cho thế giới rằng chúng ta nhận ra rằng quyền năng của Thiên Chúa vượt xa mọi điều ác; rằng nơi nào tội lỗi tràn lan, ân sủng càng tràn đầy hơn nữa.”
“Chúng ta không thể để Satan chiến thắng, và nhờ ân điển của Chúa, hôm nay chúng ta sẽ giành lại không gian này cho Chúa Kitô và Giáo hội của Người,” vị giám mục nói.
Source:Catholic News Agency
2. Đức Giáo Hoàng kêu gọi 'tiếp tục đối thoại' sau khi tiếp Tổng thống Zelenskiy tại Castel Gandolfo
Tòa thánh thông báo trong một tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tiếp đón tổng thống Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, trong buổi tiếp kiến hôm nay tại dinh thự của giáo hoàng ở Castel Gandolfo.
Cuộc họp được mô tả là “thân mật”, tập trung vào tình hình chiến tranh ở Ukraine và triển vọng của các sáng kiến ngoại giao hiện đang được tiến hành.
Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha đã nhắc lại “sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại” và tái khẳng định “mong muốn cấp thiết” của mình rằng những nỗ lực ngoại giao có thể dẫn đến “một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, theo tuyên bố của Vatican.
Cuộc họp cũng đề cập đến các vấn đề nhân đạo đặc biệt nhạy cảm. Trong các cuộc thảo luận, tình hình “tù binh chiến tranh” đã được đề cập và tính cấp thiết của việc “bảo đảm sự trở về” của trẻ em Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình và bị trục xuất bất hợp pháp sang Nga đã được nhấn mạnh.
Sau buổi tiếp kiến riêng, Tổng thống Zelenskiy bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc” đối với Giáo hoàng Lêô XIV vì sự ủng hộ liên tục của Tòa Thánh dành cho người dân Ukraine.
Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội sau cuộc gặp, Tổng thống Zelenskiy bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đối với viện trợ nhân đạo. Trong buổi tiếp kiến, ông nói rằng ông đã cảm ơn Giáo hoàng vì “những lời cầu nguyện không ngừng nghỉ của ngài dành cho Ukraine và người dân Ukraine, cũng như lời kêu gọi về một nền hòa bình công bằng”.
Tổng thống Ukraine cũng thông báo với Đức Giáo Hoàng về các cuộc tiếp xúc và đàm phán ngoại giao mà Kyiv đang tiến hành với Hoa Kỳ để mở đường cho hòa bình. Ông nói: “Tôi đã thông báo với Giáo hoàng về những nỗ lực ngoại giao với Hoa Kỳ để đạt được hòa bình”.
Một trong những điểm chính của cuộc trò chuyện là số phận của những trẻ em Ukraine bị trục xuất bất hợp pháp sang lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng hai vị đã thảo luận về “các hành động trong tương lai và vai trò trung gian của Vatican nhằm bảo đảm sự trở về của những đứa trẻ bị Nga bắt cóc”, một vấn đề mà Tòa Thánh đã duy trì trong chương trình nghị sự nhân đạo của mình kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột.
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc gặp là “một cuộc đối thoại quan trọng và thân mật”, tập trung vào việc bảo vệ dân thường và sự hỗ trợ tinh thần mà Giáo hoàng đã nhiều lần thể hiện.
Tổng thống Zelenskiy đã nhân cơ hội này để chính thức mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Ukraine. “Tôi đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Ukraine. Đây sẽ là một dấu hiệu mạnh mẽ thể hiện sự ủng hộ dành cho nhân dân chúng tôi”, ông nói.
Buổi tiếp kiến diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Zelenskiy tới Vương quốc Anh, nơi ông có cuộc gặp tại Phố Downing với thủ tướng nước này, Keir Starmer, cùng sự tham dự của tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và thủ tướng Đức, Friedrich Merz.
Cuộc họp đó tập trung vào các cuộc đàm phán xoay quanh kế hoạch hòa bình và các bước tiếp theo cho Ukraine do Washington trình bày. Bản dự thảo 28 điểm đầu tiên do chính quyền Tổng thống Trump trình bày vào tháng 11 đã đề xuất một giải pháp cho cuộc xung đột, phần lớn có lợi cho Mạc Tư Khoa.
Sau đó, một đề xuất khác được các phái đoàn từ Hoa Kỳ, Ukraine và Âu Châu soạn thảo tại Geneva.
Tổng thống Zelenskiy đã đến Castel Gandolfo vào thứ Ba, ngày 9 tháng 12, sau ba ngày đàm phán tại Miami giữa đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, và nhà đàm phán Ukraine, Rustem Umerov.
Đúng một tuần trước, Putin đã gặp Witkoff tại Mạc Tư Khoa mà không đạt được tiến triển đáng kể nào. Phát biểu ngay sau cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ đến quá nửa đêm, Yuriy Ushakov, trợ lý về quan hệ đối ngoại của Putin nói với các phóng viên báo chí rằng còn rất nhiều những vấn đề mà Nga không thể đồng ý.
Tuy nhiên, hôm Chúa Nhật, trong một nỗ lực nhằm ép buộc Ukraine phải đồng ý rút quân khỏi Donbas, một vùng mà Nga đã tấn công từ năm 2014 cho đến nay mà không chiếm được, Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Zelenskiy là trở ngại cho hòa bình và tuyên bố sai sự thật rằng Nga đã hoàn toàn đồng ý.
Hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Hai, Văn phòng Tổng thống Zelenskiy khi tường trình về cuộc họp đã nói một cách thẳng thắn rằng Tổng thống Zelenskiy đang cầu cứu vị Giáo Hoàng người Mỹ trước những áp lực ngày càng tăng từ phía Hoa Kỳ ép buộc họ phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình không công bằng và không có bất cứ một bảo đảm an ninh nào.
Đây là cuộc gặp chính thức thứ ba giữa hai bên, sau khi Đức Lêô XIV tiếp đón Tổng thống Zelenskiy trong buổi tiếp kiến sau Thánh lễ khai mạc triều Giáo Hoàng của ngài vào ngày 18 tháng 5, và trong cuộc gặp thứ hai vào ngày 9 tháng 7, cũng tại Castel Gandolfo. Đức Leo thường nghỉ thứ Ba hàng tuần tại Castel Gandolfo.
Sau cuộc gặp với Giáo hoàng hôm nay, Tổng thống Zelenskiy dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni như một phần của vòng tiếp xúc mới với các nhà lãnh đạo chủ chốt của Âu Châu liên quan đến tiến trình hòa bình tại Ukraine.
Lần đầu tiên Ukraine yêu cầu Vatican can thiệp ngay sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, Tòa thánh tiếp tục các nỗ lực ngoại giao vì hòa bình, đồng thời duy trì các kênh đối thoại cởi mở với tất cả các bên liên quan.
Source:Catholic News Agency
3. Khi sự chỉ trích của Đức Giáo Hoàng Lêô nhắm vào chính sách MAGA ngày càng tăng, Tổng thống Trump gợi ý rằng ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Công Giáo
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với tờ POLITICO rằng ông sẽ sẵn sàng gặp Đức Giáo Hoàng, bất chấp sự phản đối ngày càng tăng của Đức Giáo Hoàng đối với các chính sách di cư quyết liệt của ông.
Giáo hoàng Lêô XIV - người gốc Chicago, nhậm chức vào tháng 5 với tư cách là giáo hoàng đầu tiên đến từ Bắc Mỹ - đã lên án cách đối xử của chính quyền Tổng thống Trump đối với người di cư, gọi đó là “vô nhân đạo” chứ không phải là “ủng hộ sự sống”.
Tổng thống Trump cho biết ông không hề biết về những lời chỉ trích khi được hỏi về phát biểu của Đức Giáo Hoàng. “Tôi chưa từng thấy điều đó. Ý tôi là... ý tôi là, ngài... có thể ngài đã thấy. Ý tôi là, ngài cũng không thích bức tường. Bạn biết đấy, họ không thích bức tường”, Tổng thống Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Dasha Burns của POLITICO cho tập đặc biệt của chương trình The Conversation, được phát sóng hôm thứ Ba. “Bức tường hóa ra lại rất tuyệt vời.”
Tổng thống Trump dường như đang ám chỉ người tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Lêô, Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã chỉ trích bức tường biên giới Mỹ-Mexico của Tổng thống Trump là “phi Kitô giáo”. Vị lãnh đạo đảng Cộng hòa và vị lãnh đạo Công Giáo tiền nhiệm - người mà vài tháng trước khi qua đời cũng gọi kế hoạch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Trump là “một sự ô nhục” - thường xuyên bất đồng về vấn đề nhập cư. Trong một hàm ý chế giễu Tổng thống Trump đã gọi vị Giáo Hoàng Á Căn Đình là “một người rất giỏi chính trị”.
Khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng gặp gỡ hoặc nói chuyện với Đức Giáo Hoàng Lêô hay không, Tổng thống Trump tỏ ra cởi mở. “Chắc chắn rồi. Tại sao không?”, ông nói.
Trong những tuần gần đây, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhắm vào chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ngài kêu gọi Tổng thống Trump không nên phát động một cuộc xâm lược quân sự vào Venezuela, đồng thời kêu gọi “một cách khác để mang lại sự thay đổi, nếu đó là điều Hoa Kỳ quyết định làm”.
Những phát ngôn đó được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đã leo thang lời lẽ chỉ trích chế độ của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và từ chối loại trừ khả năng xâm lược để lật đổ nhà lãnh đạo này trong cuộc phỏng vấn với POLITICO, tuyên bố rằng “ngày tàn của Maduro đã được đếm ngược”.
“Nhưng tôi chưa nghe thấy bất kỳ tuyên bố nào từ Đức Giáo Hoàng Lêô,” Tổng thống Trump nói thêm. “Tôi chắc chắn ngài là một người đàn ông đáng mến. Anh trai ngài cũng là một người đàn ông đáng mến… Bạn có biết anh trai ngài là một người ủng hộ MAGA cuồng nhiệt không?”
Louis Prevost, anh trai của Đức Giáo Hoàng Lêô sống tại Florida, đã ca ngợi Tổng thống Trump và gặp tổng thống tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 5.
Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Lêô - khi đó là Hồng Y Robert Prevost - cũng đã đăng trên mạng xã hội một bài xã luận chỉ trích Phó Tổng thống JD Vance, một người cải đạo sang Công Giáo, vì cách giải thích của ông về đức tin và chương trình nhập cư cứng rắn của Washington.
Bài xã luận được Prevost đăng có đoạn viết: “Các người không thấy nỗi đau khổ sao? Lương tâm các người không thấy cắn rứt sao?”.
Bất chấp sự bất đồng với Vatican, Tổng thống Trump - người từng nói đùa rằng ông sẽ là “lựa chọn số một” của chính mình để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Giáo Hội Công Giáo - đã tích cực vận động cử tri Công Giáo ở các tiểu bang quan trọng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Source:Politico