Các giám mục của Hoa Kỳ đã dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11 tháng 6, đêm trước Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lễ cung hiến, được cử hành trong năm kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia, diễn ra trong một Thánh lễ ở Orlando, tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ, Nữ Vương Hoàn Vũ.
“Trong một nền văn hóa đề cao sự độc lập và tự lực, chúng ta cùng nhau quy tụ để thừa nhận rằng bản sắc sâu sắc nhất và niềm hy vọng chân chính nhất của chúng ta không đến từ chính bản thân mình mà đến từ Chúa,” Đức Tổng Giám Mục William Lori của Baltimore nói trong bài giảng. “Hôm nay, chúng ta đặt Giáo hội tại Hoa Kỳ, và quốc gia mà chúng ta yêu mến này, vào Trái Tim Thánh của Chúa Giêsu.”
Để chuẩn bị cho lễ cung hiến, ba Đức Tổng Giám Mục đã có những suy niệm về Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tổng thống Trump đã gởi một thông điệp đến Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ nhân dịp này.
Tòa Bạch Ốc
Ngày 11 tháng 6 năm 2026
Hôm nay, Melania và tôi cùng tham gia cầu nguyện với các Giám mục Công Giáo tại Orlando, Florida, khi các ngài dâng hiến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ - một khoảnh khắc trọng đại trong lịch sử quốc gia và là lời nhắc nhở sâu sắc rằng nước Mỹ luôn được dẫn dắt bởi bàn tay yêu thương của Chúa.
Ngay cả trong những thế kỷ trước khi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được hình thành, nước Mỹ đã là vùng đất của cầu nguyện, nơi chứng kiến những phép lạ và là quê hương của một số tín hữu Kitô giáo trung thành và tận tụy nhất từng sống. Từ những nhóm truyền giáo, người định cư và nhà thám hiểm anh hùng đã chinh phục những vùng đất chưa được biết đến để truyền bá Phúc Âm, cho đến các linh mục, tuyên úy và tín hữu đã hun đúc tinh thần của chúng ta trong mỗi thế hệ kể từ đó, tình yêu của Chúa Giêsu Kitô luôn đứng ở trung tâm bản sắc và lối sống của chúng ta.
Được truyền cảm hứng từ di sản đức tin đầy tự hào này, chỉ vài năm sau khi Chiến tranh Cách mạng kết thúc, Đức Cha John Carroll—vị giám mục Công Giáo đầu tiên tại Hoa Kỳ và là anh em họ của vị Cha lập quốc Công Giáo Charles Carroll—đã thánh hiến nền Cộng hòa non trẻ của chúng ta cho Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày nay, di sản đức tin vĩ đại này ở Hoa Kỳ đạt đến một cột mốc lịch sử khác khi các Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ thánh hiến Quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, trong đó các ngài sẽ cầu nguyện “tôn vinh những ơn lành dồi dào” mà Thiên Chúa đã “ban cho quốc gia này, được xây dựng trên những chân lý hiển nhiên rằng Đấng Tạo Hóa đã ban cho tất cả mọi người quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc”. Và sau lễ thánh hiến hôm nay, vào ngày 12 tháng 6, các Kitô hữu tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới sẽ cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lễ hội vui mừng tôn vinh tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho toàn thể tạo vật của Ngài.
Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay cũng trùng hợp đánh dấu kỷ niệm một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đấu tranh trường kỳ của nền văn minh phương Tây chống lại chủ nghĩa cộng sản vô thần. Vào ngày 12 tháng 6 năm 1987, Tổng thống Ronald Reagan đã có bài phát biểu lịch sử tại Cổng Brandenburg ở Berlin, Đức, trong đó ông đưa ra lời kêu gọi nổi tiếng yêu cầu Tổng Bí thư Liên Xô Mikhail Gorbachev “hãy phá bỏ bức tường này”.
Vào cuối bài phát biểu của mình, Tổng thống Reagan đã chỉ ra điều mà ông gọi là “sự khác biệt cơ bản nhất giữa phương Đông và phương Tây: Thế giới toàn trị tạo ra sự lạc hậu bởi vì nó gây ra bạo lực đối với tinh thần, kìm hãm khát vọng sáng tạo, hưởng thụ và thờ phụng của con người.”
Tổng thống Reagan đã kể lại việc chính phủ cộng sản Đông Đức xây dựng một tháp truyền hình đồ sộ vào những năm 1960. Ông nói: “Hầu như kể từ đó, chính quyền đã nỗ lực khắc phục điều mà họ coi là khuyết điểm lớn nhất của tòa tháp, bằng cách giải quyết quả cầu kính trên đỉnh bằng đủ loại sơn và hóa chất. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, khi mặt trời chiếu vào quả cầu đó, quả cầu sừng sững trên toàn Berlin, ánh sáng vẫn tạo thành hình chữ thập. Ở Berlin, cũng như chính thành phố này, những biểu tượng của tình yêu, những biểu tượng của sự tôn thờ, không thể bị đàn áp.”
Vào chính ngày hôm đó, cách đó hơn 200 dặm, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Rôma, đang thuyết giảng tại quê hương Ba Lan của ngài. Trên bán đảo Westerplatte, nơi mà trong một hành động anh hùng phi thường, một lực lượng biệt lập gồm khoảng 200 chiến binh Ba Lan đã cầm cự suốt 7 ngày chống lại khoảng 4.000 quân Đức tấn công từ biển, đất liền và trên không trong những ngày đầu của Thế chiến II, Giáo hoàng đã thách thức một nhóm thanh niên Ba Lan: “Mỗi người trong các bạn, những người bạn trẻ, cũng tìm thấy ‘Westerplatte’ của riêng mình trong cuộc sống. Một loạt nhiệm vụ phải được thực hiện và hoàn thành. Một chính nghĩa mà các bạn không thể nào không chiến đấu. Một bổn phận, một nghĩa vụ mà các bạn không thể trốn tránh. Các bạn không thể ‘đào ngũ’. Cuối cùng—một trật tự nhất định của những chân lý và giá trị phải được ‘duy trì’ và ‘bảo vệ’, giống như ở Westerplatte, trong chính bản thân mình và xung quanh mình. Vâng, phải bảo vệ—cho chính mình và cho người khác.”
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kết thúc bài phát biểu bằng cách trích dẫn lời của một vị tử đạo người Ba Lan: “Điều kinh hoàng hơn cả thất bại về vũ khí là thất bại về tinh thần con người.”
Nhờ vào sự lãnh đạo đạo đức của Tổng thống Reagan và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhờ vào công sức và quyết tâm không mệt mỏi của những người tự do trên khắp thế giới, và nhờ vào tấm gương đạo đức của hàng triệu người đã chịu đựng đau khổ kéo dài trong các Quốc gia bị giam cầm, các thế lực vô thần của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô đã bị đánh bại—và tinh thần nhân loại đã chiến thắng.
Ngày nay, gần bốn thập niên sau, quốc gia và nền văn hóa của chúng ta đang đối mặt với một loạt các ý thức hệ nguy hiểm mới, một lần nữa tìm cách loại bỏ Chúa ra khỏi xã hội ta. Nhưng hôm nay, khi các Giám mục Công Giáo dâng hiến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu trong năm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, chúng ta tái khẳng định cam kết của mình, giống như Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng Thánh Gioan Phaolô II, trong việc bảo vệ bản sắc tâm linh và di sản văn minh vĩ đại của chúng ta. Trên hết, chúng ta cầu nguyện rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục trong 250 năm tới, và hơn thế nữa, là một vùng đất của đức tin, một quốc gia của những phép lạ, và là ánh sáng và vinh quang cho tất cả các quốc gia.
Source:The White House