
Đội ngũ Crux Now, ngày 30 tháng 7 năm 2026, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV cho biết ngài hy vọng sẽ sớm đến thăm quê hương Hoa Kỳ nhưng chưa có kế hoạch cụ thể nào.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News, được phát sóng tối thứ Tư, Đức Giáo Hoàng đã trả lời trực tiếp một câu hỏi về kế hoạch của ngài.
“Họ sẽ thấy tôi ở đó,” tại Hoa Kỳ, ngài nói, và cho biết thêm rằng đó là “sự trùng hợp” khi chính vào ngày phỏng vấn, ngài đã “xem lịch trong vài năm tới.”
“Chưa có gì được quyết định chắc chắn, nhưng tôi chắc chắn hy vọng sẽ sớm đến đó,” Đức Giáo Hoàng nói với NBC News.
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng ngài yêu đất nước nơi mình sinh ra nhưng tự coi mình là “vị giáo hoàng, người tình cờ là người Mỹ”.
“Tôi hiểu sứ mệnh của mình có một chiều kích rất quan trọng,” vị giáo hoàng nói, “đó chính là việc làm mục tử của một Giáo hội toàn cầu và có tiếng nói cũng như cơ hội để nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới.”
“Tôi sinh ra ở Hoa Kỳ. Gia đình tôi vẫn ở Hoa Kỳ. Tôi rất yêu nước Mỹ,” ngài nói, đồng thời thừa nhận “ý nghĩa to lớn” đối với bản thân và người dân Hoa Kỳ, khi ngài “là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên”.
Đức Giáo Hoàng Leo nói với đài NBC News rằng ngài yêu “những gì nước Mỹ đại diện, tinh thần tự do, tinh thần cơ hội, tinh thần đã mời gọi, qua nhiều thế hệ, những người từ khắp nơi trên thế giới đến với nước Mỹ”.
Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng ngài tự hào về lịch sử gia đình mình – ngài nhắc đến ông bà nhập cư của mình – và đề cập đến việc, về phía mẹ, có “những người vừa là nô lệ vừa là chủ nô”.
“Có một lịch sử – nếu có thể nói như vậy – về việc lớn lên trong những trải nghiệm giúp tôi nhận ra, bản thân mình, là một trong những của cải lớn nhất của Hoa Kỳ.”
“Tôi tiếp tục giữ vững những nguyên tắc đã là một phần của việc trở thành người Mỹ trong nhiều năm qua,” ngài nói.
“Điều đó sẽ tiếp tục,” Đức Giáo Hoàng nói.
Đức Giáo Hoàng cũng đã trả lời phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha với Telemundo, mở đầu bằng lời mời Đức Giáo Hoàng bình luận trực tiếp về chính sách nhập cư của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Leo đã chia sẻ một suy nghĩ vào tối thứ Tư trong một sự kiện cầu nguyện cho hòa bình, với một yếu tố âm nhạc đặc biệt.
Ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng Andrea Bocelli đã biểu diễn tại dinh thự mùa hè của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo cùng với một dàn hợp xướng gồm các em nhỏ đến từ các quốc gia bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới.
Đức Giáo Hoàng Leo nhận xét về vẻ đẹp của khung cảnh đó.
“Vẻ đẹp đó,” ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha, “là lời mời gọi tất cả chúng ta nhìn xa hơn và thấy được vẻ đẹp có thể được tạo ra – hoặc chúng ta có thể tham gia vào – khi chúng ta gạt bỏ một số khác biệt và nhận ra sự phong phú của con người, của việc tất cả đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa.”
Telemundo hỏi Đức Giáo Hoàng liệu ngài có thông điệp nào dành cho những người di cư không.
“Hãy hy vọng,” Đức Giáo Hoàng trả lời. “Chắc chắn là phải tìm cách sống một cách có trật tự, nhận ra rằng những người có thể đã phải chịu đau khổ do những hành vi phạm tội – thì một xã hội không thể được xây dựng theo cách này – vì vậy, chúng ta phải học cách sống trong hòa bình,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.
“Nhưng chúng ta cũng phải có lòng can đảm – và niềm hy vọng – điều luôn giúp đỡ tất cả chúng ta,” ngài nói.