
Theresa Civantos Barber, trong bản tin ngày 29/01/2026 của Aleteia, cho biết: Các giám mục Hoa Kỳ, bao gồm cả chủ tịch đương nhiệm của hội đồng giám mục, đang lên tiếng về tình hình hiện tại ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các ngài cũng đưa ra những lý do để hy vọng.
Ngày càng nhiều giám mục, bao gồm cả chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình ở Hoa Kỳ.
Các ngài đã đưa ra các tuyên bố bày tỏ sự quan ngại sâu xa về căng thẳng leo thang và những thảm kịch. Đồng thời, các ngài cũng đưa ra những lý do để hy vọng.
Những lo ngại được nêu ra
Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles đã viết một tuyên bố trong đó ngài nói:
Đất nước không thể tiếp tục như thế này… Nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập trong năm nay, và mặc dù khó nói điều này, nhưng những gì đang xảy ra hiện nay dường như đang đưa chúng ta rời xa các giá trị nền tảng của quốc gia.
Những tuyên bố gần đây đã đề cập đến cả tình hình trong nước và các hoạt động đối ngoại của Mỹ. Tình hình trong nước đặc biệt nổi bật bởi lập trường của chính phủ hiện tại về vấn đề nhập cư và cuộc xung đột ở Minnesota.
Trên bình diện toàn cầu, các vấn đề về Greenland, thuế quan và chính sách đối ngoại nói chung đã khiến các giám mục lên tiếng.
Đức Hồng Y Blase J. Cupich, tổng giám mục Chicago, Đức Hồng Y Robert McElroy, tổng giám mục Washington và Đức Hồng Y Joseph W. Tobin, C.Ss.R., tổng giám mục Newark đã đưa ra một tuyên bố chung có tên “Định hướng tầm nhìn đạo đức về chính sách đối ngoại của Mỹ”.
Trong đó, các ngài tái khẳng định những gì Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nói với các nhà ngoại giao quốc tế trong bài phát biểu ngày 9 tháng 1, trong đó ngài kêu gọi hành động chống lại “sự ‘chập mạch’ thực sự của nhân quyền” đang diễn ra ngày nay và thúc giục vun trồng “hạt giống hòa bình”.
Giám mục Anthony B. Taylor của Little Rock, Arkansas, đã nêu lên những bài học từ quá khứ, khi viết:
Sự suy thoái đạo đức của đất nước chúng ta là có thật. Và chúng ta sẽ phải lặp lại những thất bại trong quá khứ nếu chúng ta không sẵn sàng ghi nhớ và học hỏi từ chúng. Sự phân cực và bè phái đang đầu độc cấu trúc xã hội của đất nước chúng ta.
Tổng Giám mục Paul D. Etienne của Seattle đã viết “Thư mục vụ về một xã hội trật tự”. Ngài đã giải thích trong một bài xã luận trên tờ Northwest Catholic điều gì đã thúc đẩy ngài viết bức thư này:
Một khi chúng ta đánh mất sự tôn trọng cơ bản đối với phẩm giá của mỗi con người, thì các cá nhân càng dễ dàng biện minh cho ngôn ngữ và hành động bạo lực và thù hận. Từ đó, không khó để không chỉ làm giảm phẩm giá của một người hoặc một nhóm người, mà còn biện minh cho việc tước đoạt mạng sống. Đáng buồn thay, hành vi đáng lên án này đang trở thành tin tức thường xuyên trên đường phố của chính đất nước chúng ta… Đã đến lúc chúng ta từ bỏ lòng trung thành với các chương trình nghị sự và đảng phái chính trị và khám phá lại lòng nhân ái, sự thật, tính chính trực và lòng bác ái cơ bản của con người.
Tổng Giám mục Paul S. Coakley của Oklahoma City, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã tuyên bố cùng với Đức Giáo Hoàng Leo XIV rằng “Hòa bình được xây dựng trên sự tôn trọng con người!” Tổng Giám mục Bernard A. Hebda, người đang ở giữa tâm điểm của tình hình trong nước với tư cách là tổng giám mục của St. Paul và Minneapolis, đã viết: “Trong khi chúng ta khao khát công lý của Chúa và mong mỏi hòa bình của Người, điều này sẽ không đạt được cho đến khi chúng ta có thể loại bỏ khỏi trái tim mình những hận thù và định kiến ngăn cản chúng ta nhìn nhận nhau như anh chị em được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh Chúa.”
Lý do để hy vọng
Những mối lo ngại mà các ngài nêu ra rất nghiêm trọng, và những lời cảnh báo của các ngài rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, các ngài cũng liệt kê những lý do để giữ vững hy vọng.
Một trong số đó là một đạo luật được tổng giám mục của Los Angeles đề cập (xem mục #3 bên dưới).
Nhìn vào những tuyên bố của các ngài, đây là một số lý do mà các giám mục đưa ra để lạc quan.
1. Chúng ta đã có những công cụ cần thiết
Tổng Giám mục Paul D. Etienne của Seattle đã tập trung vào “các nguyên tắc cơ bản” trong thư mục vụ của mình để hướng dẫn chúng ta và đưa ra một con đường tiến lên phía trước.
Những nguyên tắc này là những công cụ chúng ta cần để “xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”. Giờ là lúc để vận dụng chúng.
Ngài viết: Những nguyên tắc được nêu trong chỉ thị này là những viên gạch xây dựng, nền tảng cơ bản cho một xã hội trật tự. Khi những quyền và trách nhiệm này bị thiếu hoặc bị bỏ qua, gia đình nhân loại bắt đầu sống trong sự bất hòa, mất hòa thuận, hỗn loạn. Ngày nay, nhiều người đang tự hỏi chúng ta có thể làm gì để khôi phục lại một cuộc sống yên bình hơn. Chú ý đến những nguyên tắc này là một nơi tốt để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
Các nguyên tắc bao gồm:
• Phẩm giá của mỗi con người
• Lợi ích chung và pháp quyền
• Tinh thần đoàn kết: tình yêu thương trong hình thức xã hội
• Nguyên tắc bổ trợ và tự do yêu thương
• Lòng bác ái và tình yêu thương tha nhân: trái tim của xã hội Kitô giáo
2.Chúng ta không bất lực
Giám mục Taylor kêu gọi chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không bất lực trước cái ác. Ngài viết:
Nếu chúng ta nghĩ mình bất lực trong việc thay đổi suy nghĩ của các nhà lãnh đạo, thì đó chính là điều mà nhiều người đã tự nhủ với bản thân vào thời Hitler.
Một điều mà mỗi người có thể làm để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn là cầu nguyện, tin tưởng vào sức mạnh của lời cầu nguyện để thay đổi tấm lòng và khối óc. Chúng ta cũng có thể gọi điện cho các quan chức dân cử, quyên góp cho các tổ chức mà chúng ta ủng hộ, tình nguyện cho những lý tưởng mà chúng ta tin tưởng, chủ động giúp đỡ và thực hiện các hành động cụ thể khác để hướng tới hòa bình.
Giám mục Taylor cũng kêu gọi xem xét lại thái độ và giả định của chính mình. Ngài viết:
Nhưng ngoài tình hình chính trị của chúng ta, tôi cầu nguyện để chúng ta biết bắt đầu nhìn nhận những người nhập cư và người tị nạn trong cộng đồng của chúng ta không phải là kẻ thù hay là “người khác”. Không phải khác biệt về màu da hay giọng nói. Không phải là mối nguy hiểm hay rủi ro. Mà là được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của cùng một Thiên Chúa chân thật… (Mt 25:35).
3.Chúng ta có thể hy vọng và cầu nguyện cho việc lập pháp hữu hiệu
Công dân bình thường chỉ có thể làm được bấy nhiêu, nhưng các nhà lập pháp và lãnh đạo của chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. Tổng Giám mục Gomez đã đánh giá tích cực dự luật nhập cư hiện đang được trình lên Quốc hội, có tên gọi là H.R.4393, hay Đạo luật DIGNIDAD (Phẩm giá) năm 2025.
Dự luật này đã nhận được sự ủng hộ từ các phe phái của cả hai đảng, và Tổng Giám mục Gomez cho rằng đây có thể là một bước tiến thực sự hướng tới hòa bình ở Hoa Kỳ. Ngài viết:
Hiện có một dự luật lưỡng đảng tại Quốc hội, nó không hoàn hảo, nó có những thiếu sót, nhưng nó thực tế về bối cảnh chính trị và nó nên là sự khởi đầu của một cuộc đối thoại.
Được gọi là Đạo luật Phẩm giá (H.R. 4393), dự luật này sẽ cải cách quy trình cấp thị thực và tị nạn, thắt chặt an ninh biên giới và các biện pháp thực thi, đồng thời thiết lập một hệ thống xác minh điện tử bắt buộc trên toàn quốc cho các nhà tuyển dụng; nó sẽ cung cấp con đường hợp pháp hóa cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã sống và làm việc tại quốc gia này từ năm năm trở lên, và cũng là con đường nhập tịch cho 2.5 triệu người thuộc diện “Những người mơ ước”. Dự luật này buộc những người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm luật liên bang, yêu cầu họ phải trải qua kiểm tra lý lịch hình sự, trả lại các khoản thuế còn nợ và áp đặt một khoản phí phạt nặng.
Dự luật cũng sẽ hạn chế mạnh mẽ các hành động thực thi pháp luật tại các “địa điểm nhạy cảm” như nhà thờ, bệnh viện, trường học và tòa án…
Đối với tôi, còn nhiều điều cần cải thiện trong dự luật này, nhưng đây là một bước khởi đầu chân thành và thiện chí. Và chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu đó. Và chúng ta cần phải bắt đầu ngay bây giờ.