
Amira Abuzeid của hãng tin EWTNNews, trong bản tin ngày 7 tháng 5 năm 2026 lúc 5:24 chiều ET, cho hay: John Prevost, anh trai cả của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, cho biết ông, Đức Leo và Louis, người anh cả trong ba người, nói chuyện hàng tuần, nhưng “chúng tôi hạn chế nói về chính trị”.
Trong chương trình “OutFront” của CNN ngày 6 tháng 5, Erin Burnett đã hỏi Prevost về việc làm thế nào hai anh em, dù có quan điểm chính trị khác nhau, vẫn có thể “là anh em và là gia đình” và yêu thương nhau.
“Anh có thể nói về điều đó được không, vì tôi nghĩ rất nhiều người muốn nghe về cách họ cũng có thể có được điều đó trong cuộc sống của mình?” cô ấy hỏi.
Prevost nói với cô ấy rằng khi hai anh em nói chuyện, những chủ đề mà họ bất đồng “có thể được đề cập đến, nhưng không có gì” mà em trai ông nói “có thể thay đổi ý kiến của tôi, và không có gì tôi nói có thể thay đổi ý kiến của người em, vậy tại sao phải thảo luận về điều đó?”
“Gia đình có thể cãi nhau, nhưng gia đình là mãi mãi,” Prevost, người nói rằng ông nói chuyện với Đức Leo mỗi ngày, nói với cô ấy.
Ông nói rằng hai anh em thảo luận về “những gì chúng tôi đang làm, những gì mới trong cuộc sống của chúng tôi, những gì chúng tôi sẽ làm tiếp theo… Có sự gắn kết anh em đó. Và thực sự, anh em nào mà không cãi nhau chứ? Cô biết đấy?”
“Điều đó hợp lý,” Burnett nói. Người dẫn chương trình CNN cũng hỏi Prevost làm thế nào ông vượt qua lời cáo buộc gần đây của Tổng thống Donald Trump rằng Đức Leo đang “gây nguy hiểm cho rất nhiều người Công Giáo; [điều này] rất tệ cho chính sách đối ngoại”, và hỏi “cuộc sống của ông đã thay đổi như thế nào vì vai trò của anh trai ông?”, đề cập đến những lời đe dọa giết người mà Prevost đã nhận được.
“Bạn chỉ cần tiếp tục tiến lên,” Prevost nói. “Đó là vấn đề về điều được gọi là đức tin, và nó làm sâu sắc thêm đức tin của chúng ta, bởi vì chúng ta làm những gì chúng ta đang làm vì đó là vai trò mà chúng ta được giao, và chúng ta cứ tiếp tục làm thôi.”
Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng Tư với chương trình “EWTN News in Depth”, Prevost nói rằng đức tin “bắt đầu từ trong gia đình”, và cho biết “thỉnh thoảng bố chúng tôi sẽ lấy Kinh Thánh ra và đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh. Chúng tôi luôn cầu nguyện trước bữa tối. Cha mẹ chúng tôi luôn luôn, mỗi tối sau bữa tối, đọc kinh Mân Côi.”
Vào tháng Tư, cảnh sát ở New Lenox, Illinois, đã phản hồi một “lời đe dọa đánh bom được báo cáo tại một tư dinh” mà truyền thông địa phương cho biết thuộc về Prevost. Sau cuộc điều tra, cảnh sát xác định mối đe dọa là “không có căn cứ và không có thiết bị nổ hoặc vật liệu nguy hiểm nào hiện diện”.
Mối đe dọa giả này xuất hiện vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ca ngợi anh trai cả của Giáo hoàng Leo XIV, Louis, trong một bài đăng trên Truth Social, trong đó ông chế giễu Đức Giáo Hoàng Leo XIV là “yếu kém trong việc chống tội phạm” và “tệ hại trong chính sách đối ngoại” sau khi Đức Leo liên tục chỉ trích cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Iran.
Burnett cũng lưu ý cách Trump đã nói về Louis, người đã đến thăm tổng thống tại Nhà Trắng năm ngoái, gọi ông là “một người ủng hộ, một người MAGA chính hiệu”.
“Tôi thích anh trai [của Đức Leo] là Louis hơn là thích chính ngài, bởi vì Louis là người MAGA chính hiệu. Anh ấy hiểu điều đó, còn Đức Leo thì không!” Trump nói vào tháng Tư.