
Daniel Esparza, trong bản tin ngày 30/07/2026 của tạp chí Aleteia, cho biết: Trong ba thông điệp video gửi đến các buổi gặp gỡ giới trẻ ở Peru, Brazil và Bồ Đào Nha, Đức Giáo Hoàng kêu gọi lòng can đảm truyền giáo, sự nổi loạn thánh thiện và việc sử dụng mạng xã hội một cách có chừng mực.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gửi các thông điệp video đến ba buổi gặp gỡ khác nhau của giới trẻ Công Giáo vào cuối tuần ngày 25-26 tháng 7, thúc giục họ tham gia vào công tác truyền giáo và cảnh báo chống lại sự tự mãn về mặt tâm linh và việc sử dụng kỹ thuật một cách thiếu suy xét.
Câu nói được trích dẫn rộng rãi nhất đến từ thông điệp của ngài gửi đến giới trẻ ở Chota và Cutervo, Peru, trong Ngày Giới trẻ Giáo phận lần thứ hai. “Chúa Giê-su không muốn các bạn trở thành những ‘người trẻ lười biếng’, tự mãn hay bằng lòng với sự thoải mái của câu nói ‘mọi việc vẫn luôn được làm như vậy’”, Đức Giáo Hoàng nói, trích dẫn một câu mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dùng tại Ngày Giới trẻ Thế giới ở Krakow năm 2016 và nhiều dịp khác.
Đức Giáo Hoàng Leo nói với giới trẻ Peru rằng Giáo Hội “cần sự nổi loạn thánh thiện của các bạn, năng lượng thuần khiết của các bạn, và khát vọng biến những hoàn cảnh đau khổ thành không gian hy vọng”.
“Hãy phục vụ với niềm vui, đặc biệt là những người bị lãng quên nhất, vì đó là nơi tìm thấy khuôn mặt đau khổ của Chúa Giê-su”.
Thông điệp của ngài gửi đến Lễ hội Halleluya ở Fortaleza, Brazil — một lễ hội âm nhạc Công Giáo thường niên do Cộng đồng Công Giáo Shalom tổ chức — đã chỉ ra Chân phước Carlo Acutis như một hình mẫu cho một thế hệ bị ảnh hưởng bởi màn hình.
Ngài nói:
“Tôi vui mừng tham gia, dù là từ xa, vào Lễ hội Halleluya 2026, một sáng kiến mà năm này qua năm khác, thông qua âm nhạc, ca ngợi và tôn thờ, đã chạm đến trái tim của nhiều người, mang lại những hoa trái tốt lành của việc truyền giáo: xưng tội, hoán cải, ơn gọi linh mục và tu sĩ.”
Đức Giáo Hoàng nói tiếp: “Chúng ta hãy noi gương Thánh Carlo Acutis: ngài cho chúng ta thấy cách luôn giữ Chúa Kitô ở trung tâm, ngay cả trong việc sử dụng kỹ thuật. Lấy ngài làm gương mẫu, tôi khuyên các bạn nên sử dụng mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo một cách điều độ và có kỷ luật, bởi vì chúng có thể đưa chúng ta vào một thế giới không thực, nơi những điều phù du, vẻ bề ngoài và sự lừa dối cuối cùng thay thế những giá trị đích thực và những gì thực sự quan trọng.”
Như EWTN News đã lưu ý, thông điệp này liên quan trực tiếp đến thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo, được công bố vào tháng 5, trong đó đề cập chi tiết đến trí tuệ nhân tạo và phẩm giá con người.
Ngài kết thúc thông điệp gửi đến Brazil bằng một câu nói của Thánh Augustinô: “Hãy để Chúa Thánh Thần khơi dậy trong các bạn một tình yêu lớn lao hơn, có khả năng biến đổi tuổi trẻ của các bạn thành một sức mạnh truyền giáo, biến mỗi người trong các bạn thành một viên đá sống động trong việc xây dựng ‘thành phố hòa bình’ mà chúng ta hằng mong ước – hay, như Thánh Augustinô đã nói, Thành phố của Thiên Chúa hiện diện giữa thành phố loài người.” Và bằng một câu trích dẫn từ Đức Benedict XVI: “Đừng sợ Chúa Kitô! Người không lấy đi điều gì, và Người ban cho các bạn tất cả.”
Thông điệp thứ ba, gửi đến những người trẻ tuổi quy tụ tại Lamego, Bồ Đào Nha, nhân Ngày Giới trẻ Quốc gia “Vui mừng” lần thứ hai, đã trực tiếp đề cập đến vấn đề ơn gọi. “Hãy kkhai thác sự bồn chồn của các bạn để, trong những giây phút cầu nguyện và tĩnh lặng, trong cuộc đối thoại với Chúa, các bạn có thể hỏi Người: ‘Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong Giáo hội và trong thế giới? Ơn gọi của con là gì?’” Đức Giáo Hoàng nói. Ngài kết thúc bằng một câu nói nghe không giống một mệnh lệnh mà giống một lời khẩn cầu bản thân hơn: “Đừng để bất cứ điều gì hay bất cứ ai đánh cắp niềm hy vọng của các bạn.” Đức Leo cũng cho hay ngài đang mong chờ Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul, Hàn Quốc, và suy tư về những cuộc gặp gỡ gần đây của ngài với các bạn trẻ Công Giáo — từ Đại hội Giới trẻ ở Rome đến buổi canh thức dành cho giới trẻ trong chuyến đi đến Tây Ban Nha — như những dấu hiệu cho thấy một Giáo hội có tương lai rất tươi sáng.