Danny Stricker là một ký giả Công Giáo trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Điều này có lẽ không có gì đáng nói. Điều đáng nói là ký giả nhà ta mới có 12 tuổi nhưng làm chủ hẳn một Web site để dăng tải những bài về Công Giáo và thiếu nhi. Ký giả nhà ta còn là một nhà hảo tâm rất hào hiệp.

Hôm 26/7/2002, giữa khi Đại Hội Giới Trẻ đang tiếp diễn tại Toronto, Danny Stricker đã đến gặp Đức Ông Joseph Carroll, chủ tịch St. Vincent de Paul Village ở San Diego, California Hoa Kỳ mang theo 25,000 cục kẹo Jelly Belly mà cậu đã mua từ tiền kiếm được do các dịch vụ quảng cáo trên Web site của cậu.

Thay mặt cho hàng trăm bạn trẻ đang sống trong St. Vincent de Paul Village, cha Joseph Carroll đã hết sức cám ơn cậu. St. Vincent de Paul Village cung cấp 4,000 bữa ăn miễn phí cho người lớn và trẻ con tại San Diego và đảm trách các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà cửa cho hàng ngàn người. San Diego có biên giới với Mễ Tây Cơ. Tại đây Giáo Hội chăm sóc cho những người Mễ Tây Cơ chưa có công ăn việc làm ổn định.